
Cung Phá Cửu Tiêu - Mộng Cảnh
Về câu chuyện
Cung Phá Cửu Tiêu là truyện tiên hiệp huyền huyễn mang màu sắc phương Đông, kể theo góc nhìn nam chính, có xen những tình tiết hài hước. Ở Thành Triều Dương, một tiểu ăn xin chừng bảy tám tuổi sống lay lắt qua ngày. Hơn mười hôm liền, hắn chỉ nhắm quán của Trương lão đầu mà trộm bánh bao, kể cả khi lão bày tiền làm mồi nhử. Lần này bị đuổi riết không tha, hắn chạy thẳng ra khỏi cổng thành, tới mép Rừng Hổ đầy dã thú. Ngồi gặm bánh dưới gốc cây, hắn phân vân có nên liều vào rừng tìm vận may, đầu óc mơ màng cảnh cầm vũ khí trừng trị những kẻ từng ức hiếp mình, nhất là một cây cung lớn đen tuyền cao gấp mấy lần thân hình hắn.
Số phận của Loan Bồi Thạch đổi khác khi hắn gặp một người mẹ nuôi thần bí đến từ Thượng giới, từ đó bước vào con đường võ đạo, vừa là lối thoát vừa là thử thách. Ân oán, huyết thù, mưu đồ và cảnh diệt tộc lần lượt cuốn hắn đi, từ Hạ giới hỗn loạn vì Ma nhân triều đến Thượng giới chồng chất âm mưu cùng những cuộc tộc chiến ngàn năm. Kẻ địch trải dài từ cường hào Thành Triều Dương, các gia tộc cổ xưa cho tới Tà Linh gieo họa muôn đời.
Trên hành trình ấy, hắn rèn thể phách, tu tâm cảnh Tuyệt Dục, khai mở Tiễn Vực bằng cung thuật và nắm pháp bảo Tinh Hãn Chi Nhãn. Hắn đi từ Võ Tôn, Nhân Quân, Thánh Quân đến bước đầu chạm vào Vĩnh Hằng Ngũ Cảnh. Bên cạnh hắn là những nữ tử vừa là thê tử vừa là đồng đội, còn hắn mang chí nguyện chứng minh phàm nhân cũng có thể bước lên Vĩnh Hằng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
483 chương





