
Về câu chuyện
Công Tử Mị Tình là truyện ngôn tình cổ đại pha kiếm hiệp, kể về mối tình nhiều sóng gió giữa Ninh Vương và Vãn Mị. Hai người bước vào đời nhau từ hai phía đối lập. Hắn coi nàng như quân cờ để tiêu khiển, sống hay chết đều chẳng đáng bận tâm. Nàng coi hắn là kẻ thù, càng hận lại càng yêu, càng cố vùng vẫy thoát ra thì càng vướng sâu vào lưới tình.
Mở đầu truyện, Vãn Mị đang quằn quại trong cơn đau của độc dược. Cứ mỗi đêm trăng tròn, nếu không có thuốc giải, nàng sống dở chết dở như một cái xác đang rữa nát. Một năm trước, nàng tìm đến vị Công Tử bí ẩn, bán thân để đổi lấy mạng sống cho cha. Nào ngờ nàng bị biến thành công cụ giết người, tay nhuốm máu biết bao người vô tội. Khi nàng chống đối, một hắc y nhân được sai đến để tận mắt nhìn nàng chịu khổ, rồi đá nàng từ tầng ba tửu lầu xuống đất.
Tỉnh lại ở Thính Trúc Điện với tay chân lành lặn, Vãn Mị bị cận vệ Nguyệt Ảnh dẫn đến gặp chủ nhân. Kẻ ngồi sau tấm bình phong mang bệnh tim, ho không dứt, giọng yếu ớt, nhưng vẫn lạnh nhạt bảo mạng nàng không đáng để lấy. Nàng xin được chết, buông lời mắng nhiếc và bị Nguyệt Ảnh quất roi đến rách da thịt. Không chịu khuất phục, Vãn Mị lao tới tung cước vào tấm rèm trúc để nhìn rõ mặt hắn. Khi rèm tan nát, người phía sau đã biến mất, trên sàn chỉ còn lại vài vệt máu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
23 chương





