
Về câu chuyện
Con Kiến là một truyện thuộc thể loại nữ cường và cổ đại huyền huyễn. Nhân vật chính là một công chúa tộc Thỏ, bị Long Vương đưa về Long Cung để sinh con nối dõi cho tộc Rồng. Mặc dù mang thai sau ba tháng, công chúa tộc Thỏ vẫn bị đối xử lạnh nhạt khi Long Vương phi sau đó cũng mang thai và được xác nhận là mang Long Tử. Long Vương phi bắt công chúa tộc Thỏ làm việc vất vả và thậm chí còn bị đánh đòn khi bị tố nguyền rủa Long Tử. Trong khi đó, Long Vương phi yêu cầu Long Vương săn bắt tộc Thỏ để lấy lông làm tã cho Long Tử, khiến công chúa tộc Thỏ phải cầu xin Long Vương cứu mạng những người thân trong tộc.
Công chúa tộc Thỏ mang thai Long Tử nhưng bị mọi người lãng quên và đối xử bất công. Cô phải chịu đựng những hành động khắc nghiệt từ Long Vương phi như bóc vỏ ngọc trai bằng tay trần và quỳ trước Phật mỗi ngày. Khi Long Vương phi mang thai Long Tử, cô càng bị đối xử tệ hơn và bị nghi ngờ nguyền rủa Long Tử. Trong lúc đau đớn, công chúa tộc Thỏ cố gắng bảo vệ những người thân trong tộc bằng cách cầu xin Long Vương không săn bắt tộc Thỏ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





