
Về câu chuyện
Cô Nương Tốt Cậy Sủng Làm Nũng là truyện ngôn tình cổ đại pha sắc màu quan trường. Nhân vật chính là Phó Du Ninh, vị Nhị cô nương ít ai biết đến của dòng họ Phó ở Thanh Dương, một danh gia vọng tộc hiển hách đã mấy trăm năm. Từ nhỏ nàng theo thầy học võ, nếm đủ gian khổ, bôn ba giang hồ mười năm mới leo lên được chức Tổng Kỳ Tú Y Vệ thuộc phủ Quang Lộc. Vậy mà trong mắt người đời, nàng vẫn chỉ là kẻ yếu mềm, ai muốn chèn ép cũng được. Nàng không phải không biết tủi, chỉ hiểu rằng muốn được làm nũng thì trước hết phải có người sẵn lòng chiều mình.
Câu chuyện mở đầu vào một đêm giới nghiêm năm Vọng Tuế thứ chín. Phó Du Ninh đã bị truy sát ráo riết suốt mấy ngày, từ Chân Vân về tận Đế Kinh. Trong tay không có chiếc nỏ sở trường, mắt đã mờ, sức đã cạn, nàng lại chạm trán một đội lính Vũ Lâm mà nàng không dám tin. Đang bị bám đuổi thì một nam tử áo trắng bạc bước ra từ phủ đệ ven đường, chỉ vài lời đã khiến đám lính chùn bước. Người đó là Lương Cẩm Đường. Nàng lao tới ôm chầm lấy hắn, rồi lần thứ hai bị chính hắn hất văng ngay giữa chốn đông người.
Truyện kể theo góc nhìn nữ chính. Lương Cẩm Đường đi từ ngưỡng mộ đến chán ghét nàng, từ chán ghét thành người dưng, rồi cuối cùng quay lại si mê nàng hơn ai hết. Trong khi đó, giữa kinh thành rộng lớn, Phó Du Ninh vẫn chưa biết ai là kẻ có thể tin được.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
52 chương





