
Về câu chuyện
Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60 là một câu chuyện thuộc thể loại xuyên không và huyền huyễn. Vệ Khanh, một cô gái hiện đại, vì muốn đổi vận xui xẻo đã đến dâng hương tại một đạo quan linh thiêng. Tuy nhiên, do vận xui của cô, Đại Thần cũng bị ảnh hưởng, khiến tượng thần đổ sụp và cô bị đẩy về thập niên 1960. May mắn thay, cô mang theo hai bảo vật: năng lực thần kỳ của Đại Thần và một hành tinh chứa nền văn minh công nghệ cao đã bị hủy diệt. Từ đó, cô bắt đầu con đường trỗi dậy trong thời kỳ khó khăn này.
Trong thập niên 1960, gia đình Vệ Khanh đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và cuộc sống. Bà cụ Vệ, người trụ cột gia đình, cùng năm người con trai và hai cô con gái chưa chồng đang bàn bạc về việc chia nhà để đối phó với tình hình hiện tại. Vệ Khanh, với năng lực và công nghệ hiện đại, dần dần tìm cách cải thiện cuộc sống của gia đình và bản thân mình trong bối cảnh đầy thách thức này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
545 chương





