
Về câu chuyện
Cô Ấy Quá Ngọt Ngào là truyện ngôn tình hiện đại thuộc dòng sủng, xoay quanh Tô Hà và Tạ Lâu trong bối cảnh hào môn thế gia. Ngày trước, Tô Hà là một thiên kim tiểu thư tiêu tiền không tiếc tay. Cô từng dành ba năm theo đuổi Tạ Lâu rầm rộ, bày chín trăm chín mươi chín đóa hồng và bao phòng cao cấp ở Thiên Thượng Nhân Gian mừng sinh nhật anh. Dù vậy, anh vẫn chưa từng rung động. Rồi gia đình cô phá sản, khoản nợ hơn hai tỉ lên cả trang nhất báo kinh tế. Tô Hà đành nghỉ học và biến mất không để lại dấu vết.
Về sau, cô cùng Ôn Mạn, một người làm bất động sản, đăng ký vào lớp sinh viên tự do của Đại học Hải Thành. Vừa nộp học phí xong, hai người bắt gặp một nữ sinh tát thẳng vào mặt một nam sinh giữa hành lang đông người, và người bị tát lại chính là Tạ Lâu. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Tô Hà vội quay lưng lẩn vào đám đông, còn nói với Ôn Mạn rằng mình không quen người đó. Ở phía bên kia, Trần Diệu, bạn của Tạ Lâu, phải mất một lúc mới nhớ ra tên cô.
Cô gái nồng nhiệt năm nào giờ đã trở nên tự ti, không còn dám hướng tình cảm về anh. Thế nhưng lần này, chính Tạ Lâu lại động lòng và dốc hết sức theo đuổi cô. Tình yêu của anh cố chấp đến cực đoan, chỉ cần ai nhìn cô thêm một chút, anh cũng muốn người đó chết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
111 chương





