
Về câu chuyện
Chói Mắt là truyện ngôn tình đô thị thiên về sủng, kể về Tình Dã, cô gái đã sống ở Bắc Kinh suốt mười tám năm. Sau biến cố của gia đình, cô bị đưa xuống đình Trát Trát, một thị trấn nhỏ xám xịt, đường sá lầy lội, gần như không có cây xanh. Ngay ngày đầu đến nơi, trong lúc chú Tôn Hải xuống hỏi đường, cô bị một đám thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ phóng xe máy trêu chọc. Cô lùi lại, giẫm phải vũng bùn làm bẩn đôi giày da. Người ngồi trên chiếc xe cúp dán hình Doraemon nhìn cô đầy giễu cợt. Người đó chính là Hình Võ.
Chuyển đến trường An Trung, Tình Dã xinh đẹp, giàu có, thông minh nhưng kén ăn, kiêu ngạo và khó hòa nhập, nên vừa khai giảng đã bị vây lại. Cô thẳng mặt dọa rằng đệ của mình sẽ không để yên. Kẻ cầm đầu quay lại, thấy Hình Võ đang ngồi xổm giữa đám đông thì lập tức cúi rạp người. Từ đó cô thành chị đại của trường. Không chịu nổi cảnh suốt ngày bị đám côn đồ vây quanh, cô quyết định dẫn họ vừa kiếm tiền vừa học: mở cửa hàng bán trên mạng, lập lớp bổ túc với khẩu hiệu nhắm tới Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Rồi một ngày, Hình Võ, lão đại thực sự, bước vào lớp với cuốn vở rách nát và nói anh đến để học.
Người từng tuyên bố không ăn cỏ gần hang ấy về sau lại gọi Tình Dã là đóa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh, và hứa rằng khi cô không còn chốn nương tựa, nhà anh sẽ là nhà cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
112 chương





