
Về câu chuyện
Chìm Trong Cuộc Yêu là truyện ngôn tình của tác giả Thánh Yêu, xoay quanh Mạch Sanh Tiêu, cô gái có đôi tay sinh ra để chơi đàn, và Duật Tôn, người đàn ông đẩy cuộc đời cô vào bi kịch. Theo lời giới thiệu, hắn bỏ thuốc rồi cưỡng đoạt cô ngay trên chiếc đàn dương cầm, xong việc thì bỏ mặc cô lại và còn buông lời chế giễu.
Dù vậy, Sanh Tiêu vẫn mong có một người đàn ông mạnh mẽ che chở mình. Người ấy rồi cũng xuất hiện, thương yêu cô và sẵn lòng bỏ qua mọi điều. Nhưng khi hạnh phúc tưởng đã nằm trong tay, Duật Tôn quay lại, phơi bày quá khứ của cô trước mặt mọi người và một lần nữa chiếm đoạt cô, đẩy cô đến chỗ cầm con dao nhỏ đâm vào thân thể.
Chương mở đầu đưa người đọc vào một đêm giông bão, khi Sanh Tiêu đã là Duật phu nhân. Lời đồn y đang say mê một cô sinh viên, những vết cào trên lưng và mùi nước hoa lạ trên áo khiến cô đòi ly hôn. Duật Tôn thẳng thừng nói không yêu cô, cho rằng cô lấy y vì giàu sang, nhưng vẫn không cho cô rời đi. Trong cơn giận, y ép cô lên bệ cửa sổ giữa những mảnh đèn vỡ rồi bỏ đi. Sanh Tiêu một mình đội mưa đến bệnh viện, mang về vết sẹo mười hai mũi khâu nơi cổ tay và vĩnh viễn mất khả năng chơi đàn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
182 chương





