
Về câu chuyện
Chiến Thần Bất Bại là truyện tiên hiệp, huyền huyễn của Phương Tưởng, xoay quanh Đường Thiên, một thiếu niên đang theo học tại học viện An Đức. Đây là ngôi trường nằm trong nhóm mười trường hàng đầu của thành Tinh Phong. Ở nơi này, muốn thi vào học viện tốt hơn thì chỉ có con đường khổ luyện, không có lối tắt nào.
Trong buổi đầu tiên các học sinh mới bước lên sân luyện võ, Sầm lão sư gọi Đường Thiên ra biểu diễn kiếm thuật trụ cột. Đó là loại kiếm thuật nền tảng, bậc thấp nhất, vốn bị nhiều người coi nhẹ. Thầy thừa nhận rằng về võ kỹ trụ cột, chính mình cũng không sánh bằng vị học trưởng lúc nào cũng uể oải này. Thanh kiếm gỗ vừa vào tay, Đường Thiên như biến thành người khác. Từng đường đâm, bổ, vẩy, chặn, dẫn của hắn liền mạch, dứt khoát và đầy sức bật, khiến đám tân sinh trầm trồ không ngớt.
Nhưng sự ngưỡng mộ tan biến ngay khi một giọng nói trong đám đông vạch ra sự thật. Đường Thiên đã năm năm liền trượt kỳ phủ khảo, là kẻ ở lại lớp nổi tiếng nhất và là trò cười lớn của học viện An Đức suốt mấy năm qua. Những ánh mắt sùng bái lập tức chuyển sang kỳ quặc, còn hắn chỉ bĩu môi, vì cảnh này năm nào cũng lặp lại. Bị chế giễu, bị nghi ngờ, dù gục ngã với thương tích đầy mình, thiếu niên ấy vẫn ôm khát vọng lớn và chưa từng có ý định quay đầu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
5.182 chương





