
Về câu chuyện
Chàng Trai Ốc Biển là truyện ngắn ngôn tình pha huyền huyễn, bối cảnh đô thị, kể bằng giọng hài hước của một cô gái làm văn phòng ở Trùng Khánh. Cô bạn thân Trương Phương Phương từng cùng cô làm nhân viên nghèo khổ. Nay cô ấy đã bám được đại gia, bỏ việc đi du lịch khắp nơi, và mang từ Maldives về tặng cô một vỏ ốc biển khổng lồ. Vừa ghen tị vừa bực bội, cô giơ vỏ ốc lên đùa cợt, đòi nó biến ra một anh chàng đẹp trai, cao ráo, bụng tám múi để nuôi mình và lo việc nhà. Vỏ ốc im lìm, cô ném nó lên bàn rồi đi ngủ.
Nửa đêm, vỏ ốc bỗng nằm cạnh gối, đập vào trán cô và giục cô dậy nhận hàng. Xuống bếp, cô thấy một người đàn ông điển trai nằm bất động, cổ tay đầy máu. Cô hoảng loạn băng vết thương, gọi cấp cứu rồi chạy vạy thủ tục suốt đêm. Cô tốn mấy nghìn tệ, lại còn bị bác sĩ tưởng là vợ chồng trẻ giận nhau. Khi tỉnh lại, anh ngơ ngác hỏi vì sao mình lại ở nhà cô, còn cô chỉ biết chột dạ giữ chặt vỏ ốc trong túi.
Điều ước đã thành thật, nhưng người xuất hiện chẳng phải chàng trai đảm đang, hiền lành như cô mong. Anh ngày ngày khiến cô thót tim vì chuyện sống chết, không phá nhà thì cũng quậy tung mọi thứ, để căn phòng của cô lúc nào cũng như vừa qua một trận bão.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





