
Về câu chuyện
Chân Linh Cửu Biến là truyện tiên hiệp, huyền huyễn kể về Lục Bình, đệ tử của Chân Linh phái, một môn phái chuyên tu công pháp hệ thủy ở vùng hải ngoại. Lục Bình đã đến thế giới này được sáu năm. Tư chất của hắn chỉ bình thường, nhưng nhờ chăm chỉ học hỏi và khổ luyện, hắn vừa đột phá lên Luyện khí tầng bảy, đôi mắt bắt đầu nhìn được trong bóng tối. Huyết mạch của hắn thức tỉnh muộn mà lớn mạnh nhanh khác thường, khiến các tiên trưởng không hiểu nổi. Bản thân Lục Bình phần nào đoán ra nguyên do nhưng giữ kín, không dám nói với ai.
Tại Chân Linh Biệt Viện trên Triều Dương phong, đệ tử bị xếp hạng theo thực lực và cạnh tranh gay gắt. Ở đây, việc tu luyện kết hợp linh khí với máu huyết, chia thành các cảnh giới luyện huyết, dung huyết, đoán đan, pháp tướng. Sau buổi luyện quyền do đại sư huynh Diêu Dũng chỉ huy, Lưu tiên trưởng báo kỳ khảo hạch sắp đến, ai không theo kịp sẽ bị loại xuống làm đệ tử ngoại môn. Thấy Lục Bình tiến bộ, ông cho phép hắn dự cuộc tỷ thí thăng cấp sau ba tháng nữa.
Từ điểm xuất phát ấy, Lục Bình từng bước học luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông và cùng đồng môn gây dựng môn phái giữa quyền mưu, ám sát và tranh đoạt lợi ích. Bên ngoài là cuộc đối kháng giữa hai tộc nhân và yêu. Khi đại kiếp đến gần, các thế lực liên kết rồi tranh đấu để tồn tại, còn Lục Bình phải đối mặt với những âm mưu đã ẩn sâu trong giới tu chân suốt hàng vạn năm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.700 chương





