
Về câu chuyện
Cầu Ma của Nhĩ Căn là truyện huyền huyễn xoay quanh câu hỏi thế nào mới thật sự là ma. Phải chăng ma là kẻ táng tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, hay kẻ tu luyện ma công để thành ma đầu? Tác giả không chọn cách hiểu ấy. Ông muốn kể về một con ma thật sự chứ không phải hình ảnh ma đầu thô tục, âm u, qua đó khắc họa những trải nghiệm nhân sinh và cảm xúc của đời người.
Câu chuyện mở ra giữa một dãy núi xanh trùng điệp, nơi năm ngọn núi chụm lại như bàn tay vươn lên trời. Tô Minh là một thiếu niên thanh tú nhưng gầy yếu, khoác áo da thú, cổ đeo vòng xương trắng hình trăng khuyết, ngày ngày lên núi hái thuốc. Hắn thuộc lòng cuốn sách da thú kể về tổ tiên Man tộc và những Man Sĩ có thể bay lượn, dời non lấp biển. Thế nhưng vì không có Man thể, hắn tự giễu rằng mình chỉ có thể làm một y phu bình thường.
Đúng như A Công tính trước, hôm ấy mây đen kéo tới, báo hiệu Ô Long Tiên xuất hiện. Tô Minh vội trèo lên gần đỉnh núi, bám vách đá cạnh một khối đá kỳ dị hình đầu rắn, gồng mình chịu cuồng phong và mưa lớn. Hắn kiên nhẫn chờ chiếc răng nanh bằng đá tiết ra thứ chất lỏng màu đen, rồi khi nó chuyển dần sang vàng thì lập tức đưa chiếc bình nhỏ mang theo ra để hứng lấy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.470 chương





