
Về câu chuyện
Câu Chuyện Phù Sinh 2 là một tác phẩm thuộc thể loại Ngôn Tình và Huyền Huyễn. Nhân vật chính là một Thụ Yêu tên Tiết Tử, sinh ra trên đỉnh núi Phù Lung vào tháng mười hai tuyết trắng. Tiết Tử đã kết hôn với một con rồng phản nghịch từ Đông Hải Long Tộc và mở một cửa hàng nhỏ mang tên "Bất Đình" để mưu sinh. Cửa hàng này nằm ở một con hẻm yên tĩnh nhưng gần khu phố náo nhiệt, nơi Tiết Tử phục vụ một loại trà đặc biệt tên là Phù Sinh, giúp khách giải tỏa nỗi lòng.
Sau một năm hưởng tuần trăng mật, Tiết Tử trở về Bất Đình để sửa sang lại cửa hàng đã cũ kỹ. Nhiều sinh vật như Huyền, A Thấu, Cốt Vô Danh và Cửu Quyết giúp Tiết Tử dọn dẹp và sửa chữa. Một ngày, Tiết Tử nhận được một chiếc đèn lồng làm bằng vải Nhuyễn Yên La, trên đó có đề thơ của Vương Duy, khiến Tiết Tử quyết định đổi cửa hàng thành quán trọ để giúp những người đang tìm kiếm nơi dừng chân.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





