
Về câu chuyện
Cải Thiên Nghịch Đạo là truyện tiên hiệp pha huyền huyễn, lấy bối cảnh một tu hành giới bị đè nặng bởi đại kiếp Ma Uyên. Cứ mỗi ba ngàn năm, Tây Hoang Ma Uyên lại dị động, hắc ám sinh linh tràn ra tàn sát nhân gian suốt mười năm. Mỗi lần như thế, tiên tôn, thánh nữ, tông chủ chính đạo lẫn lão quái Ma Tông đều cầm kiếm vào hoang nguyên chiến đấu rồi ngã xuống. Tên họ được viết bằng máu trên những tấm bia huyền thạch, nối dài tới tận nơi sâu nhất của Thần sơn.
Dưới ánh chiều tà trên quảng trường đặt bia, một lão giả áo bào trắng nói với hàng hàng tu sĩ trẻ rằng sắp đến lượt thế hệ họ đem mạng sống đổi lấy tương lai cho hậu nhân. Nhưng lòng người không yên. Sau trận hạo kiếp trước, lực lượng tu hành giới suy kiệt, Nguyên Anh lão tổ chỉ còn lác đác vài người. Tệ hơn, ba trăm năm trước, tứ đại tiên môn, tam đại Ma Tông cùng các truyền thừa đan, khí, phù, trận, tức hơn bảy phần cao thủ, đã tụ hội trên đỉnh Côn Lôn. Họ bế quan mười năm tìm cách hóa giải đại kiếp, rồi một trận đại loạn nổ ra khiến không ai sống sót rời đi.
Hi vọng còn lại là lời đồn rằng những người ấy đã thành công và ghi phương pháp của mình vào bộ kinh văn Đạo Nguyên Chân Giải. Tìm được nó, tu hành giới không chỉ chống đỡ được mà còn có cơ hội chấm dứt đại kiếp vĩnh viễn. Trước kiếp nạn đang đến gần, các tu sĩ thề dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra bộ kỳ thư này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.010 chương





