
Về câu chuyện
Bổn Vương Ở Đây là truyện ngôn tình huyền huyễn lấy bối cảnh Tam giới với thần tiên, yêu ma. Nhân vật chính là Thẩm Ly, Bích Thương vương của Ma giới. Sinh ra đã ngậm châu, cầm cây ngân thương tung hoành bốn bể tám cõi, nàng vốn sống một đời rực rỡ cho đến khi sinh thần ngàn tuổi sắp tới. Lúc ấy, Đế quân ở Cửu thập cửu trùng thiên ban xuống một tờ Thiên thư, định thân nàng với Phất Dung quân. Người này là tôn nhi thứ ba mươi ba của Đế quân và nổi tiếng trăng hoa khắp thiên hạ. Không chịu gả cho một kẻ như thế, Thẩm Ly quyết định đào hôn.
Ma quân sai thuộc hạ đuổi theo bắt nàng về. Bị ba cao thủ vây đánh trên mây, Thẩm Ly trúng một kiếm của Mặc Phương. Sau đó nàng mới vỡ lẽ hắn cố ý tự đưa cổ vào mũi thương của nàng rồi đẩy nàng rơi khỏi đám mây, giúp nàng thoát thân. Trọng thương, nàng rơi xuống một khu rừng ngoài thành trấn chốn nhân gian.
Ở Thành Tây, nam nhân áo xanh quần trắng tên Hành Vân đã nhìn thấy đốm sáng bạc rơi xuống giữa trời giông bão. Hôm sau, hắn ghé phố chợ và chọn mua đúng con gà trụi lông ủ rũ trong lồng của một người bán rong. Thẩm Ly bừng tỉnh sau cơn ác mộng bị phàm nhân vặt sạch lông, thấy mình nằm trên bãi cỏ ở sân sau một ngôi nhà. Gần đó, một nam nhân có khí chất xuất trần đang lười nhác nằm dưới giàn nho. Nàng chưa kịp lẻn đi thì hắn đã cất tiếng hỏi. Từ đây, cuộc chạy trốn hôn sự của vị Vương gia Ma tộc gắn với người đàn ông kỳ lạ mà bản giới thiệu gọi là không thuộc Tam giới Ngũ hành.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
86 chương





