
Về câu chuyện
Bò Cừu Phủ Kín Triền Đồi là một câu chuyện thuộc thể loại sủng và đam mỹ, kể về cuộc đời của Lục Yểu, một cậu bé bị cha ruột giam lỏng ở Khương Lan. Trong lúc lén bỏ trốn khỏi viện điều dưỡng, Lục Yểu bị một đàn ngựa đưa đến một homestay. Tại đây, cậu gặp Hạ Quy Sơn, một người đàn ông cao nguyên với cơ thể khỏe mạnh và đôi mắt xanh xám như bão tuyết. Hạ Quy Sơn mở cửa đón cậu vào ngồi, không hề nghi ngờ cậu là kẻ trộm cừu.
Hạ Quy Sơn là dân quân tự vệ bảo vệ biên giới Khương Lan, sau khi xuất ngũ anh mở một homestay và nuôi nhiều thú cưng. Một ngày nọ, anh nhặt được Lục Yểu bên chuồng ngựa. Lục Yểu có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng khi say lại cư xử rất tệ, giả vờ làm thỏ con. Hạ Quy Sơn đưa cậu đi cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, cùng cậu trải qua mùa hè rực rỡ của Khương Lan. Anh che chở cậu như chim ưng, bay đi khắp Bắc Nam, ngao du núi non sông hồ. Khi có người hỏi bốn mùa ở Khương Lan trông như thế nào, Lục Yểu nghĩ đó là dịu dàng, nồng nhiệt, dạt dào và hoành tráng, chính là Hạ Quy Sơn.
Bối cảnh hư cấu của câu chuyện không có nguyên mẫu thực tế, phong tục tập quán đều do tác giả tự chế. Đây là một câu chuyện tình yêu kiểu cưng chiều hết mực, ngọt ngào từ đầu đến cuối.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





