
Về câu chuyện
Bé Zombie Đáng Yêu Của Đại Lão Thời Mạt Thế là truyện đam mỹ mạt thế ngọt sủng, có yếu tố dị năng. Nhân vật chính là Lâm An Tuế, một tang thi nhỏ bé với đôi chân ngắn, chạy chậm và nhát gan vô cùng. Vì chẳng giành nổi miếng ăn với đồng loại, cậu thường xuyên đói meo, sống những ngày làm tang thi hết sức khốn khổ.
Mở đầu truyện, sau mấy tháng không được bữa nào no, Lâm An Tuế lẽo đẽo theo bầy tang thi, mong nhặt được chút thức ăn thừa. Vừa vớ được nửa cánh tay, cậu đã bị một tia sét dị năng hệ Lôi cấp cao dọa cho hồn vía lên mây, vội chui rúc vào đống rơm. Thẩm Đàm, người trong nhóm dị năng giả vừa tới, lôi cậu ra. Lão đại của nhóm là Bùi Yến lạnh lùng bảo giết đi. Không ngờ tiểu tang thi lại òa khóc nức nở. Nhận ra cậu chưa bị thi hóa hoàn toàn, Bùi Yến quyết định mang cậu theo, dù vẫn bắt cậu vứt miếng thịt đang lén gặm.
Từ đó, vị đại lão cho cậu uống dòng máu thơm, dẫn đi ăn đồ nướng, tặng hết túi tinh thạch này đến túi khác. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị thương khi đối đầu Tang thi vương, và Lâm An Tuế đã liều mạng cứu anh. Hành động ấy khiến đại lão tin rằng nhóc tang thi yêu mình đến quên cả tính mạng. Anh càng ra sức cưng chiều, nuôi cậu thành người vợ nhỏ của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
92 chương





