
Về câu chuyện
Bé Con, Chú Không Thể Chờ là truyện ngôn tình xoay quanh mối quan hệ giữa cô gái mồ côi Du Ánh Tuyết và người đàn ông đưa cô về nhà họ Kiều nuôi nấng. Sáu năm trước, cha mẹ Du Ánh Tuyết qua đời. Kiều Phong Khang đứng ra làm phụ huynh, lo cho cô từ miếng ăn chỗ ở đến việc học. Về sau, cô trở thành con dâu nuôi từ bé của Kiều Minh Đức, cháu ruột anh, nên vẫn gọi anh là chú Ba.
Kiều Phong Khang thường xuyên đi công tác, lúc nào cũng mang gương mặt lạnh như "thần chết" khiến cô vừa ngại vừa sợ. Năm mười tám tuổi, Du Ánh Tuyết chuẩn bị đăng ký vào Đại học B, nơi vị hôn phu đang theo học và cũng là ước mơ cha ruột gửi gắm cho cô. Theo sắp xếp của cha Minh Đức, hai người sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Một đêm say rượu trở về, Kiều Phong Khang nghe chuyện ấy thì nổi giận mà cô không hiểu vì sao. Cô không hề biết người chú này vẫn âm thầm quan tâm mình, và điều anh muốn đã vượt xa tình chú cháu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
624 chương





