
Về câu chuyện
Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng là một truyện tiên hiệp hài hước kể về Khương Thành, một người xuyên không đến thế giới huyền huyễn. Khương Thành vừa xuyên không đã được thưởng một trăm triệu mạng sống, có nghĩa là mỗi khi bị giết, anh sẽ phục sinh lại sau 30 giây và thu được năng lực của kẻ thù. Bối cảnh mở đầu là một sơn động sâu hun hút, nơi Khương Thành bị chết khát và hệ thống mới xuất hiện để kích hoạt khả năng phục sinh của anh.
Khương Thành nhận ra mình có thể tự động hấp thụ linh khí để tu luyện mà không cần ăn uống, nhưng sơn động không có linh khí. Anh quyết định tự tạo nguy cơ để kích hoạt hệ thống nhiều hơn. Trong khi chờ đợi, anh gặp Kỷ Linh Hàm, một thiếu nữ rơi xuống từ trên cao. Kỷ Linh Hàm xinh đẹp nhưng đầy bụi bẩn và máu, cô nhanh chóng chỉnh lý dung nhan và phát hiện ra Khương Thành. Tình huống mở đầu đặt ra xung đột giữa việc Khương Thành cần gặp người để kích hoạt hệ thống và hoàn cảnh cô đơn, thiếu linh khí của sơn động.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.688 chương





