
Về câu chuyện
Bác Sĩ Diêm Là Đại Ma Vương là truyện ngôn tình huyền huyễn mang màu sắc đô thị, xoay quanh Diêm Mặc, một đại ma vương chốn địa ngục có tính tình chẳng mấy đứng đắn. Chỉ vì tùy tiện ra tay cứu người, cô bị Ủy ban Địa Ngục phán quyết đày xuống nhân gian, phải gom đủ mười ngàn linh hồn mới được quay về. Tính toán một hồi, Diêm Mặc cho rằng chỉ những vùng đất chìm trong chiến tranh loạn lạc mới giúp cô đạt được con số ấy.
Năm 2014, Syria ngập trong khói lửa. Giữa thủ đô Damascus, cô gái tóc ngắn màu hồng ngồi trong một quán bar tồi tàn lúc nửa đêm, dùng sợi chỉ đỏ xem bói để đổi lấy rượu. Cô sống những ngày tự do về thời gian lẫn tiền bạc nhưng vẫn thấy thiếu chút niềm vui. Rồi hai bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, trong đó có Quý Trạch, cao gầy, điển trai nhưng ánh mắt lạnh lùng xa cách. Cô trả tiền ly bia cho anh, anh lại lặng lẽ tự thanh toán, khiến cô thấy người này hấp dẫn mà nhạt nhẽo.
Thế nhưng dương khí dồi dào của Quý Trạch lại là thứ Diêm Mặc thèm muốn, bởi chỉ cần hấp thụ chút ít cũng đủ giữ làn da cô căng mịn. Ma vương bèn tìm cách sán lại gần, ngỏ ý làm trợ lý kiêm sưởi ấm giường, thậm chí lên diễn đàn Địa Ngục hỏi đám thuộc hạ như Ngưu Đầu, Bạch Vô Thường cách quyến rũ con người. Có điều, vị bác sĩ nghiêm túc kia dường như không hề đơn giản như cô tưởng, và kẻ tự cho mình là thợ săn chưa chắc đã không trở thành con mồi.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
52 chương





