
Về câu chuyện
Ba Ngàn Mét Trên Mây là truyện ngôn tình đô thị thiên về sủng, kể về một nữ blogger nhiếp ảnh chậm hiểu chuyện tình cảm và một cậu sinh viên khảo cổ người Tạng phóng khoáng, hết lòng với cô.
Vũ Trụ là nhiếp ảnh gia có tiếng, tự điều hành studio riêng. Cô nhận chụp ảnh cưới cho khách ở vùng núi tuyết, tiện thể tìm thêm tư liệu. Vì vậy, cô cùng trợ lý Đỗ Minh Yên và vài nhân viên thuê mười chiếc mô tô địa hình chở máy móc, đồ đạc vào Ba Vương Hải. Đúng lúc ấy, bạn trai Kha Hạo gọi điện trách cô chỉ biết đến công việc, không chịu về dự tiệc mừng thọ ông nội anh, rồi buông lời coi thường nghề của cô. Khi chiếc mô tô lao vút đi trong gió, Vũ Trụ dứt khoát nói lời chia tay qua vạch sóng chập chờn cuối cùng. Hành trình vào núi đầy những đoạn đường đá xóc nảy, cầu gỗ bắc qua dòng nước xiết và lối mòn sát vách núi. Người cầm lái chở cô là một chàng trai người Tạng ít lời.
Chỉ trong một tuần dưới chân núi tuyết, Vũ Trụ vừa chấm dứt một mối tình vừa bắt đầu rung động trước Thất Lâm, chàng trai từng ngồi trên mô tô đọc sách. Cô từng chối bỏ cảm xúc của chính mình. Nhưng khi sự nghiệp rơi từ đỉnh cao xuống đáy, khi bị chỉ trích vô cớ và hứng chịu bạo lực mạng, chỉ có cậu cho cô một chỗ để thở. Một ngôi làng miền núi không có sóng điện thoại, cao ba ngàn mét, trở thành nơi cô tạm trốn khỏi mọi muộn phiền.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
148 chương





