
Về câu chuyện
Bá Chủ Thiên Hạ là truyện tiên hiệp huyền huyễn kết hợp xuyên không và hệ thống, theo chân Thần, một chàng trai mồ côi từ nhỏ. Năm bảy tuổi, Thần được một lão quân nhân cả đời cống hiến cho đất nước nhận làm con nuôi. Lớn lên, hắn lấy cha làm tấm gương và đỗ thủ khoa vào Quân Đội năm mười tám tuổi. Thế nhưng sự ngay thẳng của người cha đã khiến ông gây thù với nhiều thế lực. Một đêm, đám hắc y nhân kéo đến tập kích, cha nuôi bỏ mạng, còn Thần cũng chết trong biển lửa mà chưa kịp nói với ông rằng mình tự hào được làm con ông.
Khi tỉnh lại, linh hồn Thần đã ở trong thân xác Lạc Thần, đại công tử mười sáu tuổi của Lạc gia. Đây là một gia tộc tu chân bát cấp trên Băng Thiên đại lục, nơi kẻ mạnh là chân lý. Dù là con trai của gia chủ Lạc Phá Lôi, Lạc Thần sinh ra lại không có linh căn, bị xem là phế vật làm mất mặt cả gia tộc. Cậu chịu đủ nhục nhã rồi bị người khác hãm hại đến chết. Điều khiến Thần chấn động nhất là đôi mắt của thân thể này đã bị móc đi, và kẻ ra tay lại chính là cha ruột của Lạc Thần.
Giữa cảnh mù lòa và yếu ớt, Thần nhận được một hệ thống kỳ lạ: chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hắn có thể trở thành bá chủ thế giới này. Mang theo mối hận của chủ nhân cũ, hắn quyết định từng bước trở nên mạnh mẽ, bắt những kẻ từng ức hiếp Lạc Thần phải trả giá đắt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
995 chương





