
Về câu chuyện
Anh Có Thích Nước Mỹ Không là một câu chuyện ngôn tình kể về Trịnh Vy, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp và đầy nhiệt huyết. Cô quyết định lên thành phố G để theo đuổi ước mơ học kiến trúc và hẹn ước với Lâm Tịnh, người bạn thuở nhỏ hơn cô 5 tuổi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn gia đình, Lâm Tịnh đã sang Mỹ, để lại Trịnh Vy một mình với nỗi buồn và sự cô đơn. Trong thời gian học đại học, Trịnh Vy gặp Trần Hiếu Chính, một người bạn học lạnh lùng nhưng giỏi giang, và họ trở thành một đôi nổi tiếng trong trường. Tuy nhiên, Trần Hiếu Chính cũng quyết định sang Mỹ, khiến Trịnh Vy thêm một lần nữa phải đối mặt với sự mất mát. Sau đó, cô trở thành thư ký cho Giám đốc Chu Cù tại Công ty 2, một nơi cô từng nộp hồ sơ vì Trần Hiếu Chính. Trịnh Vy dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn, nhưng cô vẫn không thể quên đi những người đã từng rời bỏ cô vì nước Mỹ.
Trong cuộc sống hiện tại, Trịnh Vy gặp nhiều chàng trai mới nhưng cô luôn đặt ra câu hỏi "Anh có thích nước Mỹ không?" để thử thách tình cảm của họ. Sau 7 năm, cô tình cờ gặp lại Lâm Tịnh trong đám cưới của bạn thân và phát hiện Trần Hiếu Chính cũng trở về nước. Trước sự lựa chọn giữa hai người đàn ông đã từng rời bỏ cô, Trịnh Vy phải đối mặt với quyết định khó khăn về tình yêu và tương lai của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
24 chương





