
Về câu chuyện
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa là truyện đam mỹ đô thị thuộc dòng ngược xen sủng, xoay quanh cuộc hôn nhân ba năm giữa Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Sanh, người nắm quyền tập đoàn Cố Thị. Ngay trong hôn lễ, Ôn Niệm Nam đã bị chồng hắt ly rượu vang đỏ lên đầu, trở thành trò cười cho mọi người. Cố Ngôn Sanh tin rằng cậu dùng thủ đoạn khiến mẫu thân ép hắn cưới, trong khi lòng hắn vẫn hướng về người yêu cũ đã đột ngột chia tay rồi mất tích.
Chương đầu mở ra tại căn biệt thự ở Nghi Phong quảng trường. Biết chồng vừa trở về sau một tuần công tác, Ôn Niệm Nam rụt rè vào thư phòng thăm hắn. Cậu vô tình làm rơi khung ảnh chụp Cố Ngôn Sanh cùng người kia thời niên thiếu bên đàn dương cầm. Đáp lại cậu là cú đẩy, cái tát và những lời ghê tởm, rồi cánh cửa đóng sầm, để lại bàn tay rướm máu vì mảnh thủy tinh. Suốt ba năm, cậu nhẫn nhịn giữ gìn cuộc hôn nhân bằng tình yêu hèn mọn, cho đến khi nhận về tờ đơn ly hôn.
Vài tháng sau ly hôn, Cố Ngôn Sanh lại dẫn bảo tiêu đạp cửa phòng cậu giữa đêm, muốn đưa cậu về nhà và đòi phục hôn, nói rằng lần này đến lượt hắn theo đuổi. Nhưng những tổn thương đã khiến Ôn Niệm Nam mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Truyện một công một thụ: công kiêu ngạo, chiếm hữu, ngoài lạnh trong nóng; thụ dịu dàng, tự ti, mẫn cảm. Mạch truyện đi theo hướng truy thê, trước ngược thụ, sau ngược công.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
261 chương





