
Về câu chuyện
Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch là truyện tiên hiệp pha kiếm hiệp xoay quanh Mạc Hiển, người được đồn đại là Tu La nhân gian. Ba năm trước, sư môn của anh bị diệt. Vì giữ một lời ước hẹn, anh tự phế bỏ tu vi rồi chủ động bước vào ngục.
Nơi anh ở là Tử Ngục, nhà tù trên một hòn đảo giữa biển, giam mười tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Thế nhưng thực chất nơi này được dựng lên chỉ để giữ một người. Phòng giam của Mạc Hiển chẳng khác gì khách sạn, còn giám thị thì đối đãi với anh như với cấp trên. Ông Quách cùng nữ tướng Dương Tuyết tìm đến nhờ anh giúp đỡ, nhưng cô coi thường vẻ thư sinh của anh và bị anh đáp trả bằng ba chữ lạnh lùng. Ngay lúc ấy, tù nhân nổi loạn và bị thả ra hàng loạt. Mạc Hiển chỉ dùng cây bút, nét chữ cùng nửa điếu thuốc mà dẹp yên mọi chuyện trong vài phút. Giờ đây thời hạn ba năm đã tới, người từng một mình xông vào Quy Khư sắp trở lại thế gian.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
86 chương





