
Về câu chuyện
Ám Hà Truyện là truyện kiếm hiệp cổ đại pha huyền huyễn, xoay quanh Ám Hà, tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ. Tổ chức này đủ sức ám sát hoàng thân trong triều lẫn xóa sổ những môn phái lớn ngoài giang hồ. Thế nhưng vị đại gia trưởng cầm đầu Ám Hà nay đã già, quyền kiểm soát tổ chức dần tuột khỏi tay ông.
Cuối đông, Liêu Lạc thành phía bắc bất ngờ đổ tuyết lớn. Dù sắp thoái vị, đại gia trưởng vẫn phải đích thân nhận một đơn hàng không thể chối từ: giết Đường nhị lão gia của Đường môn, người bị cho là đã nhúng tay vào chuyện của Thiên Khải Thành và đứng sai phe. Có mặt cùng ông là Chấp Tán Quỷ Mộ Vũ, cao thủ số một Tô gia. Hắn cầm dù giấy, đeo mặt nạ ác quỷ đỏ, từng hoàn thành một trăm linh bảy nhiệm vụ chữ Thiên mà chưa thất bại lần nào, và giữ chức Khôi đứng đầu đội sát thủ thân cận của đại gia trưởng. Sau trận giao đấu với bậc thầy ám khí Đường môn, đại gia trưởng trúng độc, thương thế nặng nề.
Nhân cơ hội đó, các gia chủ trong Ám Hà lần lượt sai sát thủ truy đuổi hòng lấy mạng ông, còn ông phải gấp rút tìm y sư để kéo dài hơi tàn. Cuộc tranh đoạt định đoạt sống chết và tương lai của Ám Hà chính thức mở màn. Giữa vòng xoáy ấy, hai người trẻ từng cùng bò dậy từ đống xác chết, từng chung cảnh ngộ và sát cánh bên nhau, giờ bị số phận đẩy về hai phía đối địch.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
250 chương





