
Về câu chuyện
Ai Đó (Mỗ Mỗ) là một câu chuyện thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, kể về cuộc gặp gỡ và tình cảm phức tạp giữa Thịnh Vọng và Giang Thiêm. Thịnh Vọng chuyển đến trường mới ở Giang Tô sau khi bố cậu bắt đầu hẹn hò với người phụ nữ có con trai tên Giang Thiêm. Trong khi Thịnh Vọng là một học sinh xuất sắc, Giang Thiêm nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo và lười biếng. Hai người gặp nhau lần đầu trong tình huống ngẫu nhiên khi Thịnh Vọng bị kẹp đầu vào cửa và Giang Thiêm là người giúp cậu giải quyết sự cố.
Cuộc sống mới của Thịnh Vọng gặp nhiều thay đổi khi cậu phải thích nghi với môi trường học tập mới và đối mặt với sự xuất hiện của người bạn mới này. Giang Thiêm ban đầu tỏ ra lạnh lùng và xa cách với Thịnh Vọng, nhưng dần dần hai người bắt đầu có những tương tác bất ngờ và phức tạp. Thịnh Vọng cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với tình cảm của mình dành cho Giang Thiêm, trong khi Giang Thiêm lại tỏ ra ghét bỏ người đồng tính. Tình cảm của họ trở nên rối rắm khi Thịnh Vọng không biết nên xưng hô như thế nào với Giang Thiêm và không thể thốt ra từ "anh" mà bố cậu đã dạy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
115 chương





