
Tôi được trả 300,000 yên mỗi tháng chỉ để nói 'Chị đã về, hôm nay chị vất vả rồi' với chị hàng xóm làm việc chăm chỉ kiếm 500,000 yên mỗi tháng nhưng chẳng biết tiêu tiền cho việc gì, rất là vui
Về câu chuyện
Tôi Được Trả 300,000 Yên Mỗi Tháng Chỉ Để Nói “Chị Đã Về, Hôm Nay Chị Vất Vả Rồi” Với Chị Hàng Xóm Làm Việc Chăm Chỉ Kiếm 500,000 Yên Mỗi Tháng Nhưng Chẳng Biết Tiêu Tiền Cho Việc Gì, Rất Là Vui là một câu chuyện hài hước và lãng mạn xoay quanh cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính Yuji Matsumoto, một nhân viên công ty. Một đêm mưa, khi Matsumoto trở về nhà muộn từ công ty, anh gặp Saotome Mio, hàng xóm của mình, đang bị mắc kẹt bên ngoài vì không có chìa khóa. Sau khi giúp Mio vào nhà, Matsumoto nhận ra rằng cô ấy thực sự cần sự giúp đỡ thường xuyên hơn. Mio, một người làm việc chăm chỉ nhưng không biết cách tận dụng thu nhập của mình, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Matsumoto. Cô ấy thực sự cần ai đó để nói với cô ấy những lời chào mừng khi cô ấy trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Khi Mio nhận ra rằng cô ấy cần một người bạn hàng xóm như Matsumoto, cô ấy đề nghị trả cho anh ta 300,000 yên mỗi tháng chỉ để anh ta nói “okaerinasai” (chào mừng trở về nhà) mỗi khi cô ấy về nhà. Tình huống này bắt đầu một chuỗi sự kiện hài hước và lãng mạn, khi Matsumoto trở thành người trợ lý đặc biệt của Mio, giúp cô ấy quản lý cuộc sống hàng ngày và làm việc chăm chỉ. Trong khi Mio có thể không nhận ra giá trị của những lời động viên nhỏ, Matsumoto dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
22 chương





