
Về câu chuyện
Kumo Desu Ga Nani Ka là truyện phiêu lưu giả tưởng pha hài, kể qua dòng suy nghĩ của chính nhân vật chính. Ở một thế giới nơi Ma Vương và Anh Hùng đối đầu hết thời đại này sang thời đại khác, hai bên cùng tung ra Ma Pháp Không Gian, va chạm rồi cùng chết vì phép của chính mình. Dư chấn vượt sang Trái Đất, ập vào một lớp học cấp 3 ở Nhật Bản, khiến 26 người gồm cả giáo viên lẫn học sinh thiệt mạng. Linh hồn họ bị kéo sang thế giới kia và tái sinh rải rác khắp nơi.
Một cô nữ sinh vốn chẳng nổi bật tỉnh lại giữa bóng tối, ký ức cuối cùng là cơn đau giữa tiết Văn. Ban đầu cô tưởng mình sống thực vật, đến khi đập vỡ lớp vỏ bao quanh mới thấy xung quanh là cả bầy nhện to ngang mình đang nở ra, còn bản thân cũng mọc những chiếc chân mảnh như dây điện. Cô đã đầu thai thành nhện, lạc trong một dungeon cấp cao và phải liều mạng giữ lấy mạng sống cùng sự trong sạch trước lũ quái vật.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
575 chương





