
Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku?
Về câu chuyện
Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku? là truyện giả tưởng pha hành động, phiêu lưu, hài hước, lãng mạn và hậu cung, kể về một anh hùng bị triệu hồi sang dị giới lần thứ hai.
Khi còn là học sinh năm ba sơ trung, Souta Konoe từng được đưa đến một thế giới khác và dẫn dắt nơi đó lấy lại hòa bình. Nhưng đúng lúc quỷ vương gục ngã, cậu bị trả về Trái Đất mà không hề hay biết, ký ức về trận chiến cũng mờ nhạt. Nhớ lời hẹn luyện tập cùng đồng đội, Souta vẫn chăm chỉ rèn luyện, dù đã lên cấp ba và đang loay hoay với tương lai. Rồi cậu vô tình bị cuốn vào một đợt triệu hồi anh hùng mới.
Trong gian phòng trắng xóa, vị nữ thần xin lỗi vì thần dân của nàng đã kéo cậu sang. Mục tiêu thật sự là bốn người đứng gần Souta, còn cậu chỉ bị vạ lây vì ma lực của mình làm phạm vi phép thuật mở rộng. Người triệu hồi là nhóm pháp sư do công chúa một vương quốc ở trung tâm lục địa dẫn đầu, nhằm phát động chiến tranh với quỷ tộc. Nữ thần trả lại sức mạnh, trang bị và tiền bạc cũ, nhưng Souta từ chối tăng chỉ số lên hàng trăm lần vì sợ mọi thứ trở nên nhàm chán. Cậu chỉ xin việc trở về phải có sự đồng ý của cả hai bên, được che giấu kỹ năng và không mang danh hiệu anh hùng, bởi lần này cậu muốn sống như một du hành giả. Điều bất ngờ nhất là thế giới ấy đã trôi qua một nghìn năm kể từ lần đầu cậu đặt chân đến.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
113 chương





