
1984: Từ Phá Sản Món Cay Tứ Xuyên Quán Bắt Đầu
Về câu chuyện
1984: Từ Phá Sản Món Cay Tứ Xuyên Quán Bắt Đầu là một truyện điền văn và trọng sinh kể về Chu Nghiên, một blogger ẩm thực nổi tiếng. Trọng sinh về năm 1984, Chu Nghiên bất ngờ nhận lấy “di sản” là một quán cơm Tứ Xuyên đang trên đà phá sản do cha mình để lại. Quán cơm này do cha Chu Nghiên vay mượn và thuê lại cửa tiệm đối diện xưởng dệt, nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên sắp phải đóng cửa. Chu Nghiên, vốn yêu tiền và luôn thiếu cảm giác an toàn, phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi kế thừa món nợ này. Trong bối cảnh vật tư thiếu thốn, liệu Chu Nghiên có thể vực dậy quán cơm và tạo nên kỳ tích nhờ tài nấu nướng của mình?
Chu Nghiên trở về năm 1984 với ký ức của một blogger ẩm thực hiện đại, nhưng tài chính của anh chỉ còn lại một số tiền ít ỏi và một đống nợ. Anh phải đối mặt với thách thức lớn khi quán cơm Tứ Xuyên mà cha anh để lại đang trên đà phá sản. Chu Nghiên, dù không có kỹ năng nấu nướng xuất sắc, vẫn phải cố gắng để cứu vãn tình hình, đồng thời tìm cách vượt qua khó khăn về tài chính và vật tư thiếu thốn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
499 chương





