
Về câu chuyện
19 Ngày là truyện ngôn tình của Quân Ước, mang màu sắc thanh xuân vườn trường và gương vỡ lại lành, xoay quanh chàng trai ngỗ nghịch Chung Hằng và cô gái học giỏi Hứa Duy. Năm lớp 11, cả trường đều hay tin Chung thiếu gia vốn ham chơi lêu lổng cuối cùng cũng bị con gái nhà người ta thu phục. Hai người gắn bó như hình với bóng, còn hẹn nhau cùng thi vào thành phố phía Nam. Thế nhưng đến lúc điền nguyện vọng, Hứa Duy lại chọn miền Bắc, vừa bước chân vào đại học đã chia tay anh. Ngày 13 tháng 5 năm 2015, hai người đối mặt nhau, không ai chịu nhường ai.
Ở hiện tại, Hứa Duy từng là phóng viên, sau chuyển sang làm biên tập và viết lách, sống ở Giang Thành. Quanh cô xuất hiện nhiều điều khó hiểu. Sau chuyến công tác trở về, cô gần như biến mất khỏi mọi liên lạc, không còn đụng tới xe của mình mà chỉ đi nhờ xe người khác, lại còn bán căn nhà ở khu Phổ Vân. Người bạn Lữ Gia gặng hỏi, cô đều né tránh. Năm nào Hứa Duy cũng tìm về Ngu Khê, một huyện nhỏ từng nghèo có tiếng trong tỉnh, với lý do sưu tầm dân gian. Lần này, cô lên đường cùng Nhan Hân, cô thực tập sinh quay phim hoạt bát do Lữ Gia giới thiệu. Trong khi đó, chỉ cần nghe ai nhắc tới một cái tên họ Hứa, Chung Hằng đã bất ngờ lên tiếng hỏi lại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
75 chương





