
Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình với người u ám như tôi chỉ vì trò chơi trừng phạt, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì cổ cũng yêu tôi mà!
Về câu chuyện
Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình với người u ám như tôi chỉ vì trò chơi trừng phạt, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì cổ cũng yêu tôi mà! là câu chuyện hài hước về tình yêu giữa Misumai Youshin, một học sinh nam có tính cách tiêu cực, và Barato Nanami, một cô gái Gyaru thuộc tầng lớp cao nhất trong lớp. Youshin không có bạn bè và thường xuyên chìm trong suy nghĩ của mình, trong khi Nanami thì nổi bật với vẻ ngoài Gyaru và luôn thu hút sự chú ý của các bạn nam. Trò chơi trừng phạt mà Nanami đưa ra khiến Youshin bất ngờ khi cô tỏ tình với cậu. Tuy nhiên, sau những lần gặp gỡ hàng ngày như đi đến trường cùng nhau và ăn trưa, tình cảm của Nanami dành cho Youshin dần lộ rõ. Cô không chỉ tỏ ra si mê Youshin mà còn dần bộc lộ sự thiếu tự tin trong việc tiếp xúc với bạn nam. Mặc dù ban đầu Youshin cho rằng Nanami chỉ đang tham gia trò chơi trừng phạt, nhưng dần dần cậu nhận ra rằng cô thực sự yêu cậu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
22 chương





