Rượu rắn uống được, sao thịt
rắn lại không ăn được?
Hay là Tiểu Nãi
Tích sợ?
Nhưng sao lại sợ? Đây chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của sâu xanh thôi sao, màu sắc
giống nhau, còn xinh xắn đáng yêu hơn cả sâu, đâu đến nỗi phải sợ thế này?
Minh Ương nghĩ mãi không ra,
cau mày khó hiểu.
[!!!! Bé 5 tuổi tay
không bắt rắn?]
[Tiểu Nãi Tích: Cậu bảo mình
vui hay không vui?]
[Có rắn chứng tỏ môi trường ở đây tốt, đào
có thể bán thêm không, tôi muốn mua.]
[Mấy người tin thật à? Rõ ràng là rắn đồ chơi của chương trình, lừa mấy người
thôi nhưng để trẻ con trèo cây thì đúng là không ra gì, tẩy chay!]
[Biết fan Minh Nghiên sốt ruột rồi nhưng các bạn
đừng vội, chủ kênh, cho tôi 10 cân đào!]
Kỳ lạ thay, mấy chục cân đào và cà chua vừa lên kệ đã bán hết sạch, khiến
nhân viên công tác đứng xem nhíu mày, gu của khán giả bây giờ lạ vậy sao?
“Các con ơi, ra
ăn cơm thôi!”
Giọng nói của bà lão vang lên từ phía sau, tay còn xách theo
một giỏ tre, bên trong đựng cơm nước mang đến cho bọn trẻ.
Tiểu Nãi Tích lập tức quên béng nỗi sợ,
lau nước mắt rồi chạy ào đến.
Minh Ương nhìn con rắn trong tay, rồi lại nhìn chiếc bánh bao trắng trong giỏ, nuốt nước miếng, không do
dự vứt con rắn sang một bên, lon ton chạy theo Tiểu Nãi Tích, quên béng cả việc bán hàng.
Chủ kênh nhỏ đã đi, kệ hàng cũng trống trơn, bỏ
lại khán giả ngơ ngác nhìn khung cảnh trơ trụi.
[Đi, đi rồi
sao?]
[Không ai giải thích gì à? Bảo là
bán nông sản cơ mà, hàng đâu?]
Hàng loạt bình luận thắc
mắc hiện lên.
Dù chủ kênh đã rời đi nhưng lượng khán giả không hề giảm, thứ hạng phòng
livestream còn leo thẳng lên top 1, quà tặng cũng không ngừng đổ về.
Nhân viên cầm gậy selfie chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, đang lo lắng không biết có nên tìm đạo
diễn bàn bạc không thì thấy phòng livestream đột nhiên bị khóa, đồng thời hiện lên một dòng thông báo.
[Hệ thống phát hiện phòng livestream này có nội dung vi phạm,
hiện đã bị khóa, chi tiết vui lòng xem tin nhắn.]
“…”
Hả?
Hả????
Phòng livestream bị khóa đột ngột, không chỉ nhân viên ngớ người,
mà cả khán giả vừa mới vào cũng ngơ ngác.
Chuyện gì
vậy?
Đang yên đang lành sao phòng
livestream lại bay màu rồi?
Trên mạng nhanh chóng xuất
hiện nhiều suy đoán—
[Không lẽ là fan Minh Nghiên
report người ta rồi?]
Suy đoán này không phải
không có cơ sở.
Minh Nghiên vừa được nhà nước chọn làm đại sứ hình ảnh cho chương trình thiện nguyện. Mấy ngày nay, anh ta bận rộn xuất hiện trên các buổi livestream quảng bá nông sản, giúp đỡ bà con nông dân. Với các
fan, tuy thù lao của đại sứ này chẳng đáng là bao nhưng chỉ cần được hợp tác với nhà nước thì ắt sẽ thu hút được thiện cảm của công chúng, giúp nâng cao hình ảnh của Minh Nghiên.
Ai ngờ, ngay ngày phát sóng đầu tiên, mọi sự
chú ý lại đổ dồn về phía Minh Ương.
Minh Nghiên đã nóng tính, fan của anh ta lại càng máu chiến
nên việc họ report kênh livestream khác cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngay khi thông tin này xuất hiện, anti-fan được đà lấn tới,
ùn ùn kéo sang kênh của Minh Nghiên quấy rối.h
Ở quê, nắng như
đổ lửa.
Minh Nghiên phải thức khuya dậy sớm chạy show, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi ra đồng thu hoạch táo. Đã vậy, anh ta còn phải trổ tài làm streamer
bán hàng - một công việc mà anh ta chẳng hề quen thuộc. Thế nên, tâm trạng của Minh Nghiên lúc này phải nói là “tệ hơn cả ma”.
Anh ta còn chưa kịp giới thiệu xong về môi trường nơi đây, màn
hình đã bị che khuất bởi những dòng bình luận chướng mắt.
[Chỉ hái táo thôi thì có gì
hay, trèo cây thử xem?]
[Trèo cây có gì hay, bắt
con rắn chơi xem nào.]
Minh Nghiên vốn chỉ định lướt qua bình luận nhưng
cau mày khi đọc được những dòng này.
Kiếm chuyện
hả?
Anh ta không rảnh đôi co với đám người này nên chẳng cần đợi người quản lý ra tay,
anh ta tự mình tháo găng tay, nhanh chóng block và kick kẻ gây rối khỏi livestream.


