Về truyệnÂm Quan Minh Thê
Chương 97

Chương 97 · 279 chương

Chương97

Sau khi tế đức tổ sư nói xong,một luồng sức mạnh tỏa ra từ trên người

ông ấy,nguồn lực này bao trùm khắp người minh quỷ,dưới sự không chế này

của Phật,con minh quỷ đó kêu lên thảm thiết,rất nhiều ngọn lửa màu đen

phun ra từ vùng ngực của nó,cả người cũng lập tức sụp đổ,hóa thành âm

khí màu đen đầy trời

Minh quỷ sụp đổ rồi,Nhất niệm trụ trì một lần nữa xuất hiện ở đó,nhưng

sắc mặt ông ấy đã vô cùng xanh xao,ủ rũ quỳ xuống nền đất,mồ hôi hột

không ngừng chảy ra trên trán

Đúng lúc này,Nhất niệm trụ trì quay đầu lại nhìn tôi,trong ánh mắt ông

ta tràn đầy tội lỗi và bất lực: “ tiểu thí chủ,chuyện này vốn dĩ là

kiếp nạn của mỗi lão nạp,nhưng ta….lại vô tình lôi cậu vào..”

Cùng với âm thanh của Nhất niệm trụ trì,những hắc khí màu đen đang lan

tỏa trong Phật đường dường như nhận được sự kêu gọi nào đó,lần lần chui

về cơ thể tôi

Những âm khí màu đen đó rất kì lạ,cho dù trong Phật đường đang lan tràn

tiếng Phạn âm,nhưng hoàn toàn không có cách nào hủy diệt nó,chúng cuồn

cuộn xông đến,không bao lâu đã xâm nhập hết vào trong cơ thể của tôi

Những khói đe trước đó bao trùm trên cơ thẻ tôi,lại hình thành một sự

cộng hưởng nào đó cùng với những âm khí này,làm cho nhuwxg âm khí đó

từng chút một lan tỏa ra toàn cơ thể tôi

Lúc này,tôi cảm giác thấy cơ thể mình giống như đang bị đốt cháy vậy,một nỗi đau nóng rực lập tức tràn ra toàn thân

Một mùi da thịt bị nướng cháy chui vào trong mũi tôi,tôi cúi đầu,thì

phát hiện cơ thể của mình lúc này đã tỏa ra khói đen,từng ngọn lửa màu

đen đang không ngừng phun ra giữa đồ áo tôi,hai tay,mặt,những vùng da

thịt đó đang bị nước cháy với tốc độ có thể thấy bằng mắt,sau đó hóa

thành tro,để lộ một khung xương trắng bệch

“ tôi…tôi sao thế này? Không….không”

Ánh mắt của tôi run rẩy nhìn những gì xảy ra trên người mình,tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng gào sợ hãi

Nhưng trong âm thanh gào thét của tôi,từng ngọn lửa màu đen phun ra từ

trong cơ thể tôi,những ngọn lửa này tầng tầng lớp lớp đan xen trên cơ

thể tôi,trên khung xương trắng bệch hình thành da thịt được bện thành từ những ngọn lửa đen,cũng hóa thành một chiếc áo khoác dài đen,da thịt

trên mặt tôi cũng hoàn toàn tan biến,chỉ để lại một cái đầu lâu trơ

trọn,ngọn lửa xanh đen không ngừng bốc ra trên đầu tôi

Tôi bây giờ,đã biến thành minh quỷ giống như Nhất niệm trụ trì lúc

nãy,hoặc là nói,con minh quỷ trốn trên người nhất niệm trụ trì,lúc này

đã di chuyển đến trên người tôi

Cùng với dáng vẻ dần dần biến thành minh quỷ,một cảm giác khát máu trước giờ chưa từng có tràn ngập trong lòng tôi,tôi cảm thấy tâm thần của bản thân đã bị khống chế,sát niệm hoàn toàn khống chế lấy tôi,làm tôi khó

để tự khống chế

Cao tăng chùa thừa duyên ở hiện trường,còn có đạo sĩ của thiên huyền

quan,lúc này ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy cảnh giác,ngay cả hứa hiến

cũng kinh hoàng nhìn tôi,trong ánh mắt của họ,tôi đã trở thành một con

ác ma

Đúng lúc này,lại có một ánh sáng Phật rất lớn tỏa ra từ trên người tế

đức tổ sư,trong ánh sáng đó tràn đầy sự uy lực của Phật,trấn áp lên cơ

thể đã biến thành minh quỷ của tôi

Tôi nghe thấy minh quỷ phát ra một tiếng rú vang trời,trong sự trấn áp

của ánh sáng phật,những ngọn lửa màu đen,những âm khí lan tỏa trên

người tôi,bắt đầu nhanh chóng thu lại vào trong cơ thể,khung xương trắng bệch của tôi,lúc này cũng một lần nữa sản sinh lại da thịt,ý thức bị

minh quỷ khống chế,lúc này cũng quay lại về ý thức của tôi

Tôi ngã ra nền đất,bắt đầu thở hồng hộc,tôi lúc này,đã biến thành dáng

vẻ ban đầu,nhìn thấy điều này,tôi thở dài một hơi,nhưng trong lòng càng

thấy bất an

Ánh sáng phật của tế đức tổ sư,không hề giống như Nhất niệm trụ trì lúc

trước,trực tiếp đuổi minh quỷ ra từ trong cơ thể của Nhất niệm trụ

trì,mà là trấn áp trong cơ thể tôi,cũng chính là,trong cơ thể tôi,còn

giữ lại một cn ác quỷ đáng sợ

“ chuyện…chuyện này là thế nào”

Tôi th* d*c,sự phát triển của mọi chuyện đã đi xa khỏi dự liệu của tôi

Vì thế,tế đức a di đà phật,không nói gì,còn Nhất niệm trụ trì thì nhìn tôi,trên mặt tự trách,nhiễm thiên thành bên cạnh mở miệng

“ đỗ minh,minh quỷ bị trấn áp trng cơ thể cậu,chính là kiếp nạn của cậu,đồng thời cũng là thời cơ của cậu”

Nhiễm thiên thành đã từng mở thiên nhãn xem số mệnh cho tôi,với những

chuyện xảy ra trên người tôi,ở đây không ai còn rõ hơn ông ấy,chỉ có

điều thiên cơ không thể tiết lộ,vì vậy ông ấy vẫn luôn không nói cho

tôi,còn bây giờ,những gì ông ấy thông qua thiên nhãn nhìn thấy trước đầy đều đã liên tục xảy ra rồi,ông ấy cũng không còn kiêng dè nữa

Nhiễm thiên thành nói: “ con minh quỷ này,lúc đầu đi đến đây cùng Nhất

niệm trụ trì,nhất niêm trụ trì vốn dĩ cho rằng bản thân đã áp chế được

con minh quỷ này,nhưng trên thực tế,con minh quỷ này lại trốn trong cơ

thể của ông ấy,điều này,Nhất niệm trụ trì không hề phát hiện ra,trong

mấy năm nay,con minh quỷ trốn trong người Nhất niệm trụ trì bắt đầu thức tỉnh,hắn ta khống chế tinh thần ý chí của Nhất niệm trụ trì,cứ mỗi cuối năm lại tung hoành ở vùng núi long quyết,Nhất niệm trụ trì vốn dĩ cho

rằng con minh quỷ này đã chạy thoát,nên nhiều lần xusong núi tìm tung

tích của minh quỷ,nhưng ông ấy hoàn toàn không biết,minh quỷ thực ra

chính là bản thân ông ấy”

Nhiễm thiên thành từng xem số mệnh của tôi,với tất cả những gì sắp xảy ra,ông ấy là người đứng bên cạnh biết rõ nhất

Lúc này,nhiễm thiên thành nhìn tôi,sau đó nói: “ Nhất niệm khổ nỗi

không có cách nào loại bỏ được minh quỷ,vì vậy ông ấy đã tìm đến

cậu,muốn dùng máu tươi của cậu thức tỉnh cơ thể của Tế Đức tổ su,mượn

sức mạnh của tổ sư để diệt trừ sạch hậu họa về nhau,nhưng không biết

rằng,cùng với sự lựa chọn ấy của Nhất niệm,minh quỷ trong người ông ấy

cũng lựa chọn cậu,bởi vì cậu thân là thuần dương chi nhân,thích hợp

thành nơi ẩn náu mới hơn,cũng có thể làm cho sức mạnh bị kìm hãm của nó

một lần nữa sống lại,chính vì lẽ đó,30 tết lúc cậu cùng thẩm băng dao

đến cửu long trấn,minh quỷ đã một mình tìm đến cậu,đồng thời trồng ma

chủng vào trong cơ thể cậu,bởi vì hạt ma chủng này,vì vậy thời gian này

cậu thường xuyên gặp ác mộng,còn minh quỷ dường như đột nhiên biến mất

không còn xuất hiện nữa,đồng thời cũng là nguyên nhân chính làm cơ thể

cậu tỏa ra âm khí dưới ánh sáng Phật như vừa nãy’

Nghe nhiễm thiên thành giải thích tôi xem như đã hiểu,gần đây những

chuyện kì lạ xảy ra trên người tôi,hóa ra đều là những chuyện minh quỷ

sắpđặt,hắn sở dĩ làm như vật,chính là muốn biến tôi thành nơi trú ngụ

mới của hắn

“ vậy…..bây giờ cháu nên làm gì? Có pháp năng gì có thể làm cho con minh quỷ này bị đuổi ra khỏi cơ thể cháu không?”

Tôi vô cùng sợ hãi nhìn nhiễm thiên thành hỏi ông ta

Nhưng mà,nhiễm thiên thành bất lực lắc đầu:” ma chủng của minh quỷ đã

không còn ở trên người của Nhất niệm trụ trì nữa,vì vậy Tế đức tổ sư mới có thể đuổi nó ra ngoài,nhưng bây giờ,trong cơ thể cậu có ma chủng,minh quỷ lại chưa bị tiêu diệt,trừ phi hắn muốn,bằng không nhất định chỉ giữ lại ở trong cơ thể cậu”

Nghe vậy,tôi ngã ra nền đất,lẽ nào,tương lai tôi sẽ giống như Nhất niệm

trụ trì,dưới sự khống chế của minh quỷ,làm hại chúng sinh?

Nghĩ đến đây,tôi đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt,từ khi tu đạo đến

bây giờ,tôi đều chưa từng nghĩ,bản thân có một ngày sẽ biến thành ma

Nhiễm theien thành nói: “ đỗ minh,con minh quỷ này lựa chọn cậu làm nơi trú ngụ,là kiếp nạn của cậu,nhưng nếu như cậu có cách để khống chế

nó,lấy sức mạnh của minh quỷ để dùng,thì nhìn từ góc độ khác,đây cũng là một điều may mắn với cậu”

Vốn dĩ đã rơi vào tuyệt vọng,nghe những lời này của nhiễm thiên

thành,trong mắt lần nữa bừng sáng,tôi vội vàng nói: “ nhiễm quan

chủ,vậy người có cách gì giúp con không?”

Nhiễm thiên thành không trả lời mà nhìn tế đức tổ sư: “ chuyện này… e rằng phải do nhờ tế đức tổ sư tự mình ra tay giúp đỡ”

Cơ thể tế đức tổ sư đang lan tỏa ánh sáng phật,ông ấy từ từ chắp tay

lại,cầm một chuỗi vòng hạt từ trên cổ tay vào trong lòng bàn tay

“ a di đà phật,thí chủ một lòng vì phật môn giải nạn,lại vì phật môn mà

chịu kiếp nạn,điều này làm ta vô cùng thấy tội lỗi,ra tay giúp đỡ là

trách nhiệm đương nhiên”

Nói xong,tế đức tổ sư mở lòng bàn tay ta,chuỗi hạt đó lập tức tỏa ra ánh sáng Phật,sau đó bay ra khỏi lòng bàn tay ông ấy,bay về phía tôi

Bạn đã đến cuối chương 97.

Không gian đọc của bạn