Về truyệnÂm Quan Minh Thê
Chương 208

Chương 208 · 279 chương

Chương209

Lão giả gầy gò này, chính là thành trưởng lão đến từ âm quan môn, tên là thành khởi phong, là đại trưởng lão của âm quan môn, địa vị trong âm quan môn, so với thẩm trường thu ban đầu còn cao hơn, bằng với địa vị

của đàm bính khôn trong quỷ môn môn

“Ồ, đại trưởng lão của âm quan môn, cũng đồng ý chỉ giáo của ta? “

Đàm bính khôn lạnh lùng nhìn thành khởi phong, đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại

Thành khởi thành không nói gì, cây nạng trong tay liền nện xuống đất,

mặt đất xung quanh liền nứt ra, một cỗ thi khí màu đen lập tức b*n r* từ trong khe nứt

Những thi khí này nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một cái đầu lâu

giữa không trung, mang theo từng trận tiếng cười bay về phía đàm bính

khôn

Lúc này, đàm bính khôn không hề hoảng tí nào, kiếm gỗ đào trong tay chỉ

thẳng vào thành khởi phong, nhưng có một trận gió điên cuồng thổi từ

phía sau, thổi bay cả áo choàng của ông ta

Mà khi trận gió điên cuồng này thổi đến, còn có từng trận dương khí,

những dương khí này mạnh mẽ bùng lên, tạo thành từng cây kiếm khí vô

hình xung quanh đàm bính khôn, cùng với kiếm gỗ đào trong tay đàm bính

khôn, những kiếm khí này nhận được ý chí chi phối của ông ấy, liền bay

về phía đầu lâu

Nhất thời, từng trận tiếng hú hét ma quái vang lên

Từng đạo dương khí ngưng tụ thành kiếm khí, va chạm với cái đầu lâu từ

thi khí hoá thành, nhất thời hai bên âm dương kích động không ngừng,

những quỷ hồn và người đần độn xung quanh nhận lấy sự ảnh hưởng, khôn

phải là hồn phi phách tán, thì chính là hoá thành thi thủy tại chỗ

Bởi vì sử dụng thi khí, khuôn mặt vốn hốc hác của thành khởi phong càng

trở nên khô héo hơn, thậm chí trên mặt ông ta còn nổi lên những nốt ban

xác chết

Phản ứng dữ dội từ thi khí lúc này đã ảnh hưởng đến cơ thể ông ta!

“Thành trưởng lão, ông già rồi! “

Đàm bính khôn giơ cao kiếm gỗ đào lên, khống chế những kiếm khí đó không ngừng tấn công đầu lâu, dùng dương khí để ngăn cản thi khí cách ông ấy

5m, không thể tiến thêm chút nào

Sắc mặt thành khởi phong lạnh lùng, hừ lạnh nói:”Ta không có công phu mà đi khua môi múa mép với ngươi. “

Lời nói vừa rơi xuống, càng có nhiều thi khí tuôn ra từ người thành khởi phong, mà cơ thể của ông ta hoàn toàn bẹp dính xuống, nhìn cứ như một

cỗ thi thể biết đi

Những thi khí này quanh quẩn xung quanh thành khởi phong, bắt đầu mau

chóng ngưng tụ lại ở một phương hướng cụ thể, dần dần hoá thành từng phù văn màu đen, những phù văn này nhanh chóng tập hợp lại theo một quy tắc cụ thể, tạo thành môt pháp trận khổng lồ

Nhìn một màn này, người ngoài cuộc như tôi không khỏi chấn kinh, thành

khởi phong không hổ danh là đại trưởng lão của âm quan môn, giờ này khắc này, đã dung hợp với thi thủy, hợp thành một lá bùa ý hình để tạo thành pháp trận!

Khi pháp trận hình thành, không khí xung quanh liền lạnh đến cực điểm,

bên trong pháp trận, thi khí không ngừng cuộn trào, hoá thành một hư ảnh linh hồn rồi mau chóng biến mất

Mà vào một khắc, sắc mặt của đàm bính khôn trong nháy mắt trở nên vạn

phần nghiêm trọng, như thể ông ấy đã cảm nhận được ý hình pháp trận này

rất đáng sợ

Kiếm gỗ đào trong tay đàm bính khôn lúc này chấn động kịch liệt, sau đó, kiếm liền chia thành 2,2 thành 3,từ ba phần thành cả trăm nghìn phần,

chỉ một lúc sau, xung quanh đàm bính khôn liền có đầy 9981 hư ảnh của

kiếm gỗ đào

Rất nhiều quỷ hồn kèm theo tiếng hét bất an xuất hiện trước mặt đàm bính khôn, bây giờ, đàm bính khôn đang xuất hiện trong chính quỷ mộ của

mình!

Những quỷ hồn này dưới sự triệu hoán của đàm bính khôn, phát ra từng

tiếng kêu thống khổ, sau đó cơ thể quỷ hồn liền trở nên co thắt, khi âm

khí ngưng tụ đến cực điểm, liềm tràn vào từng đạo hư ảnh của thanh kiếm

Nhất thời, 9981 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo bên trong đều ẩn chứa một quỷ hồn, hiền trường tràn ngập u ám

Thành khởi phong đứng bên trong ý hình trận pháp, ông ta đang ngồi trên

mắt trận, mà vào lúc này, toàn bộ pháp trận đột nhiên phát ra hắc khí,

những hắc khí này lấy thành khởi phong làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ

thành từng lớp, cuối cùng biến thành một vòm cửa rộng 3m cao 5m,bên

trong vòm cửa, từng đợt thi khí trào ra, tạo nên từng trận gió âm

“Hắc ám chi môn( cánh cửa hắc ám)! “

Lúc này, thành khởi phong đang chìm trong hắc khí tức giận gầm lên, mây

đen cuồn cuộn bên trong vòm cửa, một đợt thi khí mạnh mẽ lập tức tuôn

trào ra khỏi vòm cửa, ngưng tụ thành một con rồng, hoà cũng âm thanh vỡ

khí hướng đàm bính khôn lao tới

“ quỷ kiếm quyết’

Gần như đồng thời,đàm bính khôn cũng hét lên,một luồng khí bạo phát ra

từ sau lưng ông ta,hướng về phía trước,thanh kiếm trong tay ông ta trực

tiếp chỉ vào ánh cửa hắc ám phía trước,đối diện với tích thi khí,không

hề có chút sợ hãi

Khoảnh khắc đàm bính khôn đi vào tích thi khí,tích thi khí dường như bị

trúng một sự tấn xong nào đó rất mạnh,những hồn ma trong tích thi khí

kêu gào không ngớt,tích thi khí cũng mất đi khống chế,không hội tụ với

nhau nữa,phân tán khắp nơi

Lúc này,linh hồn xung quanh bị tích thi khí bị hủy hoại,hồn bay phách

tán,thi thủy ko ngừng chảy khắp nơi,sau đó từng tên đân độn kia ngã

xuống

Trong số đệ tử của âm quan môn,duy chỉ có người cấp cao mới tu luyện

được tích thi khí,hoặc la truyền nhân của âm quan môn chủ,phân lớn đều

ko nắm rõ tích thi thủy,bọn ho ko có chút phòng bị cho sự tấn công của

tích thi khí.

Bạn đã đến cuối chương 208.

Không gian đọc của bạn