Về truyệnÂm Quan Minh Thê
Chương 132

Chương 132 · 279 chương

Chương133

“ trước đây lúc tôi đến mua gỗ,từng nghe nói quan,loại trứng cóc được

nuôi trong nước ối sản phụ này thực ra là một loại cổ thuật,tên là Tử

mẫu chuyển vận cổ”

Trịnh khởi chau mày noi: “ rất nhiều thầy mo tu luyện cổ thuật,bởi vì

nghiệp báo trên người quá nặng,dễ dẫn đến quả báo,thậm chí là cả đời

không con cháu,có những thầy mo nghiệp báo trên người nhưng lại muốn có

người thừa kế,vì vậy mới dùng chiêu này,lợi dụng cổ thuật vận chuyển khí vận của những sản phụ vô tội khác lên người vợ mình,để làm vợ mình

thuận lợi mang bầu,sinh ra đời sau”

Vì để bản thân có con cai,mà hạ độc những sản phụ cùng con cái họ..

Loại độc gọi là tử mẫu chuyển vận cổ này,thủ pháp tương đồng với âm

dương ngũ hành thế mạng giang hoài từng làm,chỉ có điều vô nhân đạo

hơn,dù gì loại cổ độc này không chỉ g**t ch*t sản phụ,còn có con cái

chưa ra đời trong bụng họ

“ tôi nghi ngờ,những sản phụ này sau khi vào viện mới bị hạ độc,vì vật

mới có hiện tượng chết chùm thế này,nếu như cảnh sát địa phương tin lời

tôi,vật thì bọn họ có thể bắt đầu điều tra từ những người tiếp xúc đầu

tiên với sản phụ,xem họ có từng đi qua thôn trại ở vùng tây nam

không,đồng thời điều tra xem họ đã có con cháu hay chưa” trịnh khởi nói

Nghe vậy,trương diệu hoa liên tục gật đầu nói:’ yên tâm,chuyện này tôi

nhất định sẽ bàn giao với cảnh sát,dù gì trong nước ối xuất hiện trứng

cóc,ngoài cổ độc,tôi thật sự không tìm được sự giải thích nào thích hợp

hơn nữa”

Trịnh khởi đột nhiên chau mày,dường như vừa nhớ ra gì đó,hỏi trương

diệu hoa: ‘ trương tiên sinh,xin hỏi trứng cóc các ông tìm được từ các

sản phụ khác có còn giữ lại không?”

Trương diệu hoa trả lời: ‘ liên quan đến những trứng cóc này,chúng tôi

đều có lấy một phần nhỏ để bảo tồn,để nhỡ làm manh mối điều tra cho cảnh sát,còn liên quan đến phần lớn đều đã đưa vào phòng hỏa thiêu cùng xác”

“ chuyện này không đúng..”

Trịnh khởi lắc đầu sắc mặt có chút khó coi

“ trinh khỏi,sao vậy?’ tào lạc nghi ngờ

Trịnh khởi nói: “ nếu như tôi đoán không nhầm,sau khi sản phụ chết,các

thầy mo ấy nên quay lại thu thập trứng cóc về mới đúng,bằng không thì

coi như làm vô ích rồi,nhưng hắn sau lại mặc cho mọi người hỏa thiêu thi thể?”

Trịnh khởi nói với chúng tôi,sau khi những sản phụ này chết,bọn họ cùng

đứa trẻ trong bụng sẽ được vận chuyển khí vận đến trứng cóc trong tử

cung của họ,muốn loại độc này phát huy tác dụng,thì những thầy mo dùng

độc kia phải thu trứng cóc về,đợi trứng cóc nở,rồi lựa chọn một con có

độc tính mạnh nhất tiến hành luyện thành thuốc rồi cho vợ mình uống thì

mới được

Cũng chính là nói,thầy mo dùng độc kia muốn có được những trứng cóc này,thì phải đến trung tâm giám định,đến nhà xác

“ mọi người nói,thầy mo này,liệu có phải người trong trung tâm giám định pháp y không?”

Tổng kết những gì trịnh khởi cùng trương diệu hoa nói,tôi hỏi

Nghe tôi nói,tất cả mọi người đều chau mày,còn trịnh khởi cũng nhìn ra ngoài cửa

Ngoài bác sĩ pháp y,cảnh sát địa phương cùng người nahf nạn nhân ra,nhà

xác của trung tâm pháp y chưa từng cho phép người ngoài vào.còn dương

căn sinh là nhân viên nhà xác,trong tay ông ta có chìa khóa,muốn ra

vào,không còn ai có thể tiện hơn ông ta,hơn nữa nghe trương diệu hoa

nói,ông ta là người mới tuyển đến,vì thế,lsc này,mấy người chúng tôi đều cùng lsuc nghi ngờ dương căn sinh

Nhưng mà,trương diệu hoa lắc đầu: “ dương căn dinh này vốn dĩ là một

nông dân nghèo khổ,không cần nói ông ta có biết cổ thuật hay không,ông

ta bây giờ ngay cả vợ còn chưa có,dùng cái tử mẫu chuyển vận cổ mấy

người nói làm cái gì?”

Nghe vậy,chúng tôi đều không nghi ngờ thêm nữa,còn quỷ nương bên cạnh

lên tiếng: “ bác sĩ trương,trứng cóc có thể giao cho chúng tôi không?”

“ sao?” trương diệu hoa có chút nghi ngờ

Quỷ nương trả lời: “ trứng cóc này vừa mới lôi ra từ trong tử

cung,chứng tỏ chúng chưa bị ai khác sử dụng,bây giờ chúng tôi cầm trứng

cóc đi,nếu như thầy mo kia muốn có được trứng cóc,thì phải đến tìm chúng tôi,đến lúc đó,nhưng người đạo gia này sẽ một tay tóm chặt hắn,cũng coi như tìm lại được công đạo cho những sản phụ kia”

Không thể không nói,trịnh khởi tào lạc quỷ nương họ thật sự đều rất thông minh,phân tích vô cùng hợp lí

Sắc mặt trương diệu hoa có chút nghi hoặc: “ chuyện này…trứng cóc là

một chứng cứ quan trọng,không thể để người ngoài tùy ý cầm đi,chuyện này e rằng phải có sự đồng ý của cảnh sát mới được”

Nghe vậy,sắc mặt tào lạc nở một nụ cười: ‘ em nói này trương

huynh,nhiều năm như vật,anh sao vẫn giống lúc trước thế,em nói với anh

thế này nhé,theo cách xử lí án thông thường của cảnh sát,cho dù chúng ta tìm ra người hạ độc là ai,cảnh sát e rằng cũng có định tội chúng,bởi vì cảnh sát làm việc toàn dùng chứng cứ và khoa học để giải thích,nhưng

chuyện này không phải là chuyện mà người bình thường có thể giải thích

được rõ ràng,không bằng trực tiếp giao cho tụi em là được rồi,nhanh gọn

lẹ”

Nghe vậy,trên mặt trương diệu hoa có chút ngượng ngùng,còn trịnh khởi

bên cạnh thì không quan tâm nhiều thế nữa,lôi một cái túi đựng chứng cứ

ra,sau đó dùng kẹp đựng trứng cóc vào túi

Vừa đựng trịnh khởi vừa nói: “ ông cũng không cần tuân thủ quy tắc

quá,bây giờ nhà xác này cũng không có người ngoài,vật chứng có hay không bác sĩ như ông nói một tiếng chẳng phải xong rồi sao,hơn nữa,chúng tôi

làm thế này cũng là vì muốn giúp các ông một tay tìm ra hung thủ,cũng

đâu phải bao che cho phạm nhân,”

Không bao lâu,số trứng cóc kia đã được đựng toàn bộ vào trong túi,trịnh khởi nhìn quỷ nương một các,sau đó đưa cho bà ta

“ quy nương,chúng ta đến điều tra chuyện này là vì bà đó,vì vật số trứng này giao cho bà bảo vệ,nhớ đừng để người hạ độc nhân sơ hở cướp được”

“ yên tâm,hắn dám ddeeens,tôi dám giết hắn” quỷ nương gật đầu,trong mắt lóe qua một tia u ám

Nơi quỷ nương để trứng cóc,làm cho chúng tôi bất ngờ

Chỉ thấy quỷ nương cởi cúc áo ra,sau đó dơ tay ra dùng móng tay dài rạch một đường chữ thập trên bụng,sau dó đưa cho đứa trẻ trong bụng mình,để

nó bảo vệ

“ quỷ…quỷ hả”

Nhìn thấy t* c*ng quỷ nương rách ra có một đứa trẻ đen sì,trương diệu

hoa từng nhìn qua vô số thi thể nhưng cũng lập tức hét lên,cả người tái

mét,suyts thì ngã ra nhà

“ anh không cần sợ,chỉ là một loại đạo thuật mà thôi,nếu thực sự không

được,anh cứ xem bà ta đang làm ảo thuật” tào lạc đi đến vỗ vai trương

diệu hoa,cười nói

Trương diệu hoa gật đầu,qua một lúc mới hoàn hồn,ông ta có chút bất ngờ

nhìn vùng bụng quỷ nương làm lành lại nhanh chóng,sau đó thì dời tầm mắt đi chỗ khác

“ vậy..vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?” sắc mặt trương diệu hoa tốt hơn,sau đó hỏi tào lạc

Tào lạc trả lời:” theo cách làm viejc thông thường của cách sát,không

tin thế giới này có ma quỷ,vụ án này sẽ không có kết quả,cuối cùng sẽ bị xem là án dân sự chứ không phải án hình sự,vì vậy,trương huynh nên làm

gì thì làm với cảnh sát đi,còn chúng đệ xử lí người hạ độc thế nào,để

chúng đệ tự xử lí”

Nói xong,tào lạc tháo khẩu trang và găng tay ra,nhìn chúng tôi rồi rời

đi,còn trương diệu hoa mấy làn định mở miệng nói gì đó cuối cùng lại nói không ra

Bạn đã đến cuối chương 132.

Không gian đọc của bạn