Về truyệnÂm Quan Minh Thê
Chương 116

Chương 116 · 279 chương

Cành ô liu của Tạ chính đức

Tiếng động của màn ánh sáng lập tức gây chú ý cho Lưu trường vân ở trong ngôi nhà kia,lúc này,ông ta mặt phẫn nộ chạy từ trong phòng ra,ánh mắt

trực tiếp đặt lên người tôi

“ lại là con ma chết tiệt này,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?”

lưu tường vân phẫn nộ nhìn tôi,ông ta lập tức vung tay độc ác lên không

trung,cả người tôi lập tức bị một nguồn lực vô cùng mạnh tác động,cả

người lập tức văng ra

Tôi nhịn đau bò dậy từ mặt đất,nhưng tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì tay

của Lưu trường vân đã vung ra một lần nữa,cơ thể của tôi cũng theo đó mà một lần nữa bay ra

Máu tươi chảy ra từ những vết nứt đầy trên người tôi,tôi ngã ra mặt

đất,bắt đàu không ngừng ho ra máu,tôi khó khăn ngẩng đầu lên,thì nhìn

thấy tay của Lưu trường vân lại vung lên lần thứ 3

“ không,cứu mạng,cứu mạng với…”

Nhưng lúc lưu trường vân trừng phạt tôi,mấy linh hồn bên cạnh lại hét

lên những tiếng kêu tuyệt vọng,cơ thể của chúng lần lượt bay lên,bị Tạ

chính đức kìm trong lòng bàn tay

Tiếng hét của mấy linh hồn này,chớp mắt hóa thành tiếng kêu tuyệt

vọng,bi ai giống như là âm thanh cuối cùng trên thế gian này,giây tiếp

theo,âm khí của cơ thể chúng truyền hết vào trong người Tạ chính đức,cơ thể chúng cũng theo đó mà hồn bay phách tán

“ tạ chính đức,ông làm gì vậy?”

Nhìn thấy tạ chính đức giết liên tiếp mấy linh hồn ngay trước mặt mình,Lưu trường vân kinh ngạc nhìn ông ta,phẫn nộ hét

Tạ chính đức hừ lạnh một tiếng: “ Lưu trường vân,đừng xem thường lời

cảnh cáo của ta,nếu như ngươi dám ra tay với người mới đến kia nữa,ta sẽ làm cho người phải trả giá,đừng nghĩ ta đang đùa

Lúc nói chuyện,từng đợt âm khí nồng nạc tỏa ra từ trên người Tạ chính

đức,lại có thêm mấy linh hồn bị kéo gần lại tiếng mặt,lập tức bị hút cạn âm khí

“ tạ chính đức,ông….”

Trên mặt Lưu trường vân giận giữ,rõ ràng đã bị chọc không nhẹ,chỉ có

điều ông ta dường như đã bị những lời của Tạ chính đức dọa,đứng ngơ ra

đó không làm gì

“ Lưu trường vân,tuy ngươi là kẻ coi giữ quỷ mộ này,nhưng ngươi đừng quên,ở đây không phải mỗi mình ngươi là chủ”

Tạ chính đức nhìn Lưu trường vân lạnh lùng nói,sau khi chiếm đoạt mấy

linh hồn,dáng vẻ của ông ta cũng từ một người trung niên,chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ của một thanh niên

Khung cành này trông rất vi diệu,Lưu trường vân thân là người canh chừng quỷ mộ,khống chế tất cả linh hồn ở trong đây,còn thân là linh hồn bị

giam cầm trong quỷ mộ là Tạ chính đức,lại không hề có chút sợ hãi gì

với Lưu trường vân,ngược lại tinh thần ngạo mạn,dường như hoàn toàn

không coi người canh chừng quỷ mộ này ra gì

Lưu trường vân hít sâu một hơi,sắc mặt khó coi cuối cùng cũng được dịu

đi,ánh mắt của ông ta phẫn nộ nhìn tạ chính đức nói: “ Tạ chính

đức,những năm nay sự chịu đựng của ta với ngươi đã đủ lắm rồi,ngươi đừng ép ta.quay về ta nhất đinh sẽ xin quỷ mộ môn,nhốt một mình ngươi lại

vào trong quỷ mộ,đến lúc đó,ta xem ngươi còn kiêu căng không”

“ hừ,vậy nguoiw cứ có tư cách thuyết phục quỷ mộ môn trước đi đã” Trên mặt tạ chính đức lộ ra ý cười nhạo

Sắc mặt Lưu trường vân khó coi hơn,ông ta không còn để ý đến những lời

thách thức này của Tạ chính đức nữa,độc ác nhìn sang tôi: “ con quỷ

già,vận may của ngươi không tôi đấ,mới đến chỗ này mà đã được Tạ chính

đức ngắm trúng,thời gian này người muốn làm loạn gì cứ làm loạn,đợi sau

này ta mang tạ chính đức đi rồi,xem ra sẽ xử lí nguoiw thế nào”

“ lưu trường vân, ông đúng là một kẻ có mắt như mù,tôi rõ ràng không

phải ma ông bắt tôi làm cái gì,đợi tôi rời khỏi đâytôi tuyệt đối sẽ

không tha cho ông,tôi thề đó”

Tôi lúc này,cũng giận dữ,có sự chống lưng của tạ chính đức,tôi cũng không thấy sợ hắn nữa

Lưu trường vân không nói tiếp nữa,trực tiếp phất tay áo rồi đi lại vào trong phòng,tắt điện

Lưu trường vân đi rồi,tôi cũng đứng dậy,tôi chùi máu trên miệng,chuẩn bị cảm ơn Tạ chính đức,nhưng tạ chính đức lại trầm ngâm nhìn tôi

“ đỗ minh,cậu có tu luyện phật pháp,thực sự có năng lực thoat khỏi đây sao?” tạ chính đức vô cùng nghiêm túc hỏi tôi

Tôi gật đầu,đồng thời trong lòng không khỏi buồn chán: “ chỉ có

điều,tôi tu hành phật pháp thời gian quá ngắn,phật lực tren người quá ít ỏi,bằng không,cũng không đén nỗi ra được một nữa tượng bùn bồ tát đã

vỡ,lần nữa bị nhốt lại vào trong đây”

“ Phật lực,linhh hồn có thể tu hành được phật lực,ta đây chưa từng nghe

qua,xem ra những gì trước đây ngươi nói là thật,ngươi quả thực là một

người của dương gian bị bắt nhầm vào đây” Tạ chính đức gật đầu nói,ánh

mắt ông ta nhìn tôi,giống như là nhìn thấy núi vàng bạc vậy,vô cùng vui

sướng

“ ta không biết đạo hành của ngươi như thế nào,nhưng bây giờ,hồn lực của ngươi vô cùng yếu ớt,giống như là hoàn toàn chưa từng tu luyện

vậy,ngươi muốn hoàn toàn sử dụng được phật lực,vậy thì đầu tiên phải có

một linh hồn hùng mạnh chống lưng,bằng không cuối cung cũng khó mà tiếp

tục,còn bây giờ,ta có một pháp môn có thể làm cho ngươi trong thời gian

ngắn nâng cao sự cường mạnh của linh hồn,ngươi muốn học không?”

Tạ chính đức nghiêm túc nói

Tạ chính đức vứt qua cho tôi một nhành ô liu,vừa làm tôi vui mừng,nhưng

cũng làm cho tôi phải cảnh giác,dù gì trên đời này cũng không có bữa cơm nào là miễn phí,huống hồ thời gian tôi và Tạ chính đức quen biết

nhau,chẳng qua cũng chỉ là một đêm, ông ta là một người có thể làm cho

mạng người khác như một con kiến trong tay

“ vậy thì,điều kiện của ông là gì?” tôi hỏi tạ chính đức

“ nói chuyện với người thông minh,quả nhiên tiết kiệm được không ít vòng vo”

Tạ chính dức gật đầu nói: “ điều kiện rất đơn giản,ngươi gọi ta một

tiếng sư phụ,ta sẽ truyền thụ hết những gì ta có cho ngươi,giúp ngươi

chạy thoát khỏi đây”

Nghe vậy,trong lòng tôi chần chừ: “ nhưng mà,tôi đã có sư phụ rồi”

Tạ chính đức không quan tâm nói: “ bái thêm một sư phụ thì có sao,ngươi tu luyện đạo thuật,chắc chắc phải có một đạo sĩ chỉ bảo,ngươi tu hành

phật pháp,chắc chắn phải có mọt cao tăng chỉ dẫn,bây giờ ngươi tu hành

hồn thuật,đươn nhiên cũng phải có một linh hồn trình độ uyên thâm,thân

phận sư phụ này,cho dù trên danh nghĩa ngươi có thừa nhận hay không,chỉ

cần có người dạy ngươi,vậy thì tự nhiên cũng biến thành sư phụ

ngươi,thực chất điều này không thay đổi,ngươi việc gì phải bài xích

chuyện này,huống hồ bái ta làm sư,cũng là vì cứu mạng ngươi”

Lời của Tạ chính đức,nói trúng ngay trọng tâm,tôi nghe cảm thấy cũng có

đạo lí,tuy trên danh nghĩa tôi chỉ bái Dư thiên hòa làm sư phụ,nhưng

thực tế,từng có Thẩm trường thu tận tâm chỉ dạy tôi,Nhất Niệm,Nhiễm

Thiên Thanh,họ chẳng phải là sư phụ tôi sao,nếu như đã có nhiều sư phụ

nhu thế,vậy thì bây giờ một linh hồn lợi hại như thế này có gì mà không

được

“ Đỗ Minh bái kiến sư phụ”

Tôi gật đầu,sau đó khom lưng cung kính nói

“ ừm,tôt lắm”

Tạ chính đức rất hài lòng gật đầu nói: “ một ngày làm thầy cả đời làm

cha,cho dù tương lai con có nhận sư phụ này hay không,nhưng con đã nói

ra câu này,vậy thì đối với con ta chính là ân tình cả đời này,còn về

đoạn ân tình này,đợi khi con có năng lực thoát khỏi chỗ này,nhớ đừng

quên người sư phụ này, với sự đền đáp cho con,ta sẽ dùng hết những gì

học được lúc sinh thời truyền thụ cho con trong thời gian ngắn

nhất,,đồng thời thay con g**t ch*t tên Lưu trường vân bắt nhầm con vào

đây kia,con thấy thế nào?”

Điều kiện mà tạ chính đức đưa ra,cũng hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ

của tôi,giống như Giang Hoài nói,người vì trời vì đất,nhưng cuối cùng

cũng chỉ là vì bản thân,bất kì ai cũng không thể tránh khỏi

“ thế thì,sư phụ định dạy con cái gì,định nâng cao hồn lực của con bằng cách nào?”

lúc này tô cũng không muốn ở lâu trong quỷ mộ hơn nữa,laajpj tức hỏi trực tiếp tạ chính đức

“ muốn trong thời gian ngắn nâng cao hồn lực,tu luyện hồn thuật bình

thường quả thực rất chậm,chi bằng thế này,ta dạy chiêu chiếm đoạt âm khí của các linh hồn vừa nãy ta làm cho con,thê nào?”

Tạ chính đức nghĩ ngợi sau đó nói: “ chiêu này của ta tên là đoạt hồn

thuật,một khi con học được,thêm cả sự hỗ trợ bên cạnh của ta,con có thể

hoàn toàn chiếm được âm khí của tất cả các linh hồn,chỉ cần mấy ngày

ngắn ngủi,đã có thể vượt qua cả sự tu luyện mấy năm”

Đoạt hồn thuật

Nghe từ này,tôi ngơ ngác,Hồn thuật thông qua việc hấp thụ âm khí của

người khác để làm mạnh bản thân thế này,không cần nói cũng biết là một

loại tà thuật,tôi tu luyện cái này thật sự thích hợp sao?

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn