Chương 116 · 124 chương

Cuộc đối thoại 88: Dỗi

“Lâu lắm rồi mới đi bơi nhỉ? Vui ghê luôn! Nhưng trượt nhiều đau mông quá.”

“Công nhận vui thật. Bữa nào rảnh lại ghé đi!”

“Asuka, bà thật sự ổn không đấy? Trượt nhiều như thế thì thể nào bà cũng bị căng cơ cho xem…”

"Ờm, không ổn. Chắc chắn trong ngày mai là bị luôn…!”

“Um… vậy bà cứ ngủ nghỉ đầy đủ và uống thuốc bổ là được thôi.”

“Thế sao?”

“Tôi không biết chắc chắn đâu nhé, tôi tìm đại trên mạng là ra thôi.”

“Ông biết thì sao đến giờ mới chỉ tôi thế hả?”

“Làm gì có, tôi mới tra lúc lần trước bà bị căng cơ ấy.”

“Hể? Ông tra cả cái đó vì tôi á?”

“Tôi không muốn thấy bà bị căng cơ và cảm hoài đâu…”

“Yên tâm!! Không xảy ra nhiều như vậy đâu!!”

“Nay ở bể bơi cũng xảy ra nhiều chuyện đấy, bà cẩn thận chút. Bà lộ nguyên cặp đào… bỏ mợ.”

“……!!” (Asuka)

“Ui da, đừng đánh nữa!! Nào!! Lỡ mồm thôi!!”

“Đừng có mà nhắc lại chuyện đó!! Ngại chết đi trời đất ạ!! Ouka, baka!!”

“Lúc lộ phần trên thì bà có để tâm lắm đâu…, sao tự nhiên giờ…”

“Lần đó là vô tình, lần này chính cái bàn tay ông kéo quần tôi xuống đấy…!!”

“May mà lúc đó không có mấy ai qua lại lắm… lỡ mà bị thấy là chắc đi tong từ đời nào rồi.”

“Ugh… cũng mừng là chỉ có Ouka thấy thôi… Mồ, mặc kệ ông đấy, Ouka!!”

“Ơ, thôi nào. Bà đừng như thế này nữa chứ.”

“Thôi cái gì mà thôi!! Ông nhìn bờ mông trần trụi của con gái nhà người ta đấy!!”

“Cứng đầu ghê!! Đừng giận mà!! Thôi mà, đừng dỗi!! Tôi xin lỗi, được chưa?”

“…Hmph.”

“Hmm… Asuka, um… bà ăn kem hông?”

“…?!”

“Bà mà vui lên là tôi sẽ đãi bà một ly kem thịnh soạn, ok chớ?”

“…Sao lại trong ly?”

“…Ly hay que gì cũng được, tùy bà thôi.”

“Ấu kề, Ouka!! Cửa hàng tiện lợi thẳng tiến!!”

“Xoay ngoắt 180 độ luôn. Nào, đừng bám vào tôi nữa. Cứ thế này sao tôi đi được!”

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn