Chương 143 · 143 chương

Lời bạt

“…Ngôi sao và mặt trăng chỉ là hành tinh… Chúng không thể tự tỏa sáng mà không có mặt trời.”

Cảm ơn các bạn đã đón đọc tập 14 của KimiSen.

Nhìn lại thì… Trong lời bạt của tập trước, tập 13, tôi đã viết: "Trong tập này (nửa đầu), chúng ta sẽ tập trung vào ba gia tộc hoàng gia Chủ Quyền: 'Lou', 'Zoa' và 'Hydra."

Về nửa sau. công chúa tượng trưng của Mặt Trăng (Zoa) xuất hiện trong tập 2 của KimiSen, và công chúa của Mặt Trời (Hydra) xuất hiện trong tập 5. Giờ đây, cuối cùng, tôi cảm thấy rằng các công chúa đang thực sự bắt đầu tỏa sáng.

Công chúa Kissing của Zoa đã trở nên độc lập.

Công chúa Mizerhyby của Hydra đã thức tỉnh Quang Huy.

Công chúa Aliceliese của Lou đã đưa ra quyết định có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời mình…

Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục dõi theo tương lai mà ba công chúa này sẽ phải đối mặt từ đây trở đi.

Và một điều nữa.

Như đã được gợi ý trong hình minh họa bìa của tập truyện này, một cuộc xung đột lớn khác, khác với cuộc “nội chiến” giữa tam đại gia tộc Nebulis, đã tạm thời kết thúc.

Shanorotte, phù thủy từng là một đội trưởng Đế Quốc.

Mismis, đội trưởng Đế Quốc đã trở thành phù thủy.

Nghĩ lại thì, cuộc xung đột này dường như vẫn tiếp diễn không ngừng kể từ tập 2, khi Zoa lần đầu tiên xuất hiện… thậm chí nguồn gốc của nó có thể đã bắt đầu cách đây một trăm năm.

Đặc biệt, Mismis đã có lần xuất hiện lần thứ hai trên bìa, và so với lần xuất hiện đầu tiên ở tập 3, dù quần áo rách rưới và đầy vết thương sau một trận chiến khốc liệt, vẻ mặt của cô vẫn tươi sáng và đã trưởng thành hơn. Tôi nghĩ biểu cảm này là dấu hiệu cho sự trưởng thành của Mismis.

Mặc dù không dữ dội như cuộc đụng độ giữa ba gia tộc, câu chuyện trong tập truyện này, như một bức tranh thu nhỏ về cuộc xung đột giữa Đế chế và Chủ Quyền, thực chất mới là cốt truyện chính.

Giờ thì, thế là đủ về cốt truyện chính rồi—

Bây giờ đến phần thông tin về anime "KimiSen". Tôi xin nhắc lại, mùa thứ hai (Season II) dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2023[note106429]. Cuối cùng thì nó cũng sắp thành hiện thực rồi…!

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phần tiếp theo của anime vượt quá sự mong đợi của các bạn!

Và bây giờ, lời cảm ơn của chúng tôi!

Gửi đến tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi lần này:

Nekonabe Ao-sensei—hình minh họa bìa của Miss Miss thật là một kiệt tác!

Biểu cảm trưởng thành của Mismis trên bìa tập 3, và bầu không khí dịu dàng, tươi đẹp truyền tải ước muốn của "cô ấy" ẩn sâu bên trong Mismis, thật tuyệt vời!

Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của các bạn cho phần tiếp theo của anime!

Gửi biên tập viên O-san—

Cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi thứ, từ tiểu thuyết gốc đến anime, kịch sân khấu và tất cả các dự án truyền thông khác. Tôi sẽ đón nhận những thử thách mới vào năm tới, vì vậy tôi rất trân trọng sự ủng hộ liên tục của các bạn!

Và cuối cùng, một thông báo về việc xuất bản.

Tập 15 của "KimiSen" dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2023.

"Câu chuyện về kiếm sĩ Iska và công chúa phù thủy Alice, chương 15.

Các công chúa của "Ngôi Sao", "Mặt Trăng" và "Mặt Trời" đã tụ họp tại Đế Quốc. Thời khắc quyết định cuối cùng đã đến với những thiếu nữ đại diện cho tương lai của Chủ Quyền Nebulis.

Cùng lúc đó, tại Chủ Quyền Nebulis—

*Spoil nên không dịch*

Chúng tôi đang dốc toàn lực cho cả hai bộ truyện, cùng với anime, vì vậy hãy đón chờ nhé!

Cho đến lần sau, hy vọng sẽ gặp lại các bạn!

Cảm giác mùa đông đang đến gần.

- 細音啓 - (Sazane Kei)

Bạn đã đến cuối chương 143.

Không gian đọc của bạn