Chương 768 - Suy tính và trốn chạy
Tôi bay vòng quanh Ainos ở khoảng cách tương đối.
Sự chênh lệch về chỉ số, những chiến thuật cơ bản và hành động của tôi đã bị nắm thóp, cộng thêm kỹ năng 〖Ranh giới hư vô〗 của hắn khiến tôi hoàn toàn không có cơ hội để phản công.
Dù đã cố gắng di chuyển thất thường, lúc nhanh lúc chậm để né tránh, nhưng mấy đòn chém vẫn liên tục để lại dấu vết lên vai và tay chân tôi. Dù đã sử dụng 〖Tự tái tạo〗 để chữa thương tích, nhưng cứ đà này tôi sẽ là người kiệt sức trước.
Tôi từng nghĩ 〖Ranh giới hư vô〗 giống với 〖Vuốt không gian〗, nhưng có một điểm khác biệt chí mạng: Nó không thể hiện cử động từ cánh tay và đồng thời thực hiện nhiều lúc mà không bị ngắt quãng. Thật sự không vui đâu. Nếu lãnh đòn trực diện với thứ này, ngay cả tôi ở dạng Typhon cũng sẽ bị băm nhừ thành thịt vụn chỉ trong vài giây.
“Sao chỉ biết chạy lòng vòng mãi thế? Đồ yếu đuối. Khôn hồn thì để cho ta nghiền nát đi.”
Ainos đuổi theo và triển khai hàng loạt vòng phép. Với số lượng đó, vô số nhát chém vượt không gian được tung ra.
Nãy giờ tôi chỉ kịp xoay xở với những vết trầy xước ngoài da, cuối cùng vẫn để lộ khoảng trống và trúng một đường rạch lớn ngang bụng.
“Gaah…!”
Máu tuôn ra nhiều và rất đau đớn. Tôi bị mất độ cao nghiêm trọng. Chắc nội tạng bên trong sẽ lòi ra ngoài mất.
Hơn nữa nếu ngã xuống đất, tôi sẽ có một kết cục không hề tốt đẹp trước những lưỡi đao cứ lăm le kia.
Đánh liều hạ thấp đường bay, tôi cuộn tròn người lại chuyển sang trạng thái 〖Lăn〗 cũng như ép chặt vết thương ở bụng, tận dụng quán tính bứt tốc tối đa. Vừa nới rộng khoảng cách với Ainos, vừa lách sang trái phải để né tránh 〖Ranh giới hư vô〗.
Trong tư thế này, nội tạng sẽ không bị rơi ra ngoài. Tôi hóp bụng để khép miệng chỗ hở rồi nhanh chóng 〖Tự tái tạo〗.
Hắn dám dùng số lượng áp đảo của những kỹ năng mạnh để ức hiếp tôi… Ra là vậy, so với một kẻ không quen chiến đấu thì cách này táo tợn hơn nhiều. Quả không hổ danh là Quản trị viên của thế giới này, hắn biết rõ dùng kỹ năng nào và chiến đấu ra sao thì sẽ mạnh nhất.
『Ông anh của tôi ơi! Chỉ chạy trốn thế này thì không thắng được đâu! Ít nhất cũng phải phản công một chút đi chứ!』
Tôi bị cô bạn phàn nàn. Thôi cho xin, nhào đầu trực diện với 〖Ranh giới hư vô〗 là chết chắc. Về cơ bản, đó là phiên bản 〖Vuốt không gian〗 có thể triển khai song song mà không cần động tác chuẩn bị. Đã vậy, hắn còn có thể đối phó được đòn đánh của bên này chỉ bằng khả năng đọc vị và di chuyển thần tốc.
『Vậy liên tục dùng 〖Tự tái tạo〗 cũng chẳng phải đang làm suy giảm MP sao?! Thay vì bị dồn chết vào góc tường, thà lao lên tấn công luôn có hơn không!』
Chưa chắc đâu bạn tôi. Từ sau khi cô mất đi, tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu trận chiến giữa những kẻ có thứ hạng Huyền thoại trở lên rồi. Bỏ chạy, đôi khi lại là thượng sách.
『Gì cơ? Ý anh là sao?』
Thử nhìn chỉ số của hắn mà xem.
-------------------------------------
〖Ainos〗
Chủng tộc: -
Trạng thái: Long hóa, Phẫn nộ
Cấp độ: 255/255 (MAX)
HP: 99999/99999
MP: 95974/99999
-------------------------------------
Ma lực của hắn đang tiêu hao.
〖Ranh giới hư vô〗 là kỹ năng cực kỳ khó chịu: uy lực cao, tầm bắn xa, có thể giải phóng liên tiếp và hầu như không có sơ hở, nhưng bù lại nó tiêu tốn không ít MP.
Những đòn tấn công kiểu này nếu không nhắm cho chuẩn xác thì cái giá phải trả rất đắt. Đã vậy tên đó chưa thể thu hẹp khoảng cách lẫn việc phải duy trì hình thái 〖Long hóa〗 trước đối thủ thụ động như tôi.
Giữ vững được một thế trận trước mọi hình thức công kích của kẻ thù cũng tương đương như đã gây sát thương lên hắn rồi. Nếu duy trì được khả năng bào mòn ma lực của đối phương thì cứ tập trung trốn chạy cũng chẳng sao.
『Tôi hiểu rồi. Có điều anh làm sao né tránh hết được, MP của hắn cũng nhiều hơn mình, đánh kiểu này là gục trước đấy!』
Những gì vừa nói có nghĩa là: dù nhìn bề ngoài có vẻ như tôi đang đơn phương chịu trận, nhưng nếu mức độ tiêu hao MP của đôi bên chênh lệch không quá lớn thì nó cũng chẳng khác gì một trận đấu tay đôi giằng co chậm rãi. Dù có bị thiệt thòi một chút cũng không thành vấn đề. Trước tiên, tôi muốn lấy thêm nhiều thông tin cái đã.
Hắn nắm rõ mọi thứ, từ chi tiết của từng kỹ năng cho đến cách chiến đấu và thói quen của tôi. Vì vậy tôi cần dàn trải thế trận theo kiểu nhịn nhục này để giữ sức, từ đó tìm hiểu và dự đoán các khả năng của hắn.
Xét về kinh nghiệm, tôi chắc chắn mình chiếm ưu thế. Ngay cả 〖Ranh giới hư vô〗, chỉ cần nhìn ra được phương thức và tính chất của kỹ năng, tôi sẽ có thể xử lý nó một cách dễ dàng và cho tên khốn kia biết tay.
Tuy MP của tôi lép vế hơn, nhưng Ainos cũng đang bắt đầu nóng vội và tung đòn vô tội vạ. Việc hắn kích hoạt hình thái tiêu tốn nhiều năng lượng như 〖Long hóa〗, ngoài mục đích tăng cường sức tấn công để kết thúc nhanh trận đấu, chắc chắn còn để cải thiện phòng thủ nhằm giảm thiểu sát thương nhận vào. Nói cách khác, vì lo sợ mà hắn đang thực hiện những nước đi thiếu hiệu quả.
Kẻ từ trước đến nay luôn ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống thế giới mà nhạo báng người khác như hắn, nếu đột ngột bị quẳng vào một trận chiến với đối thủ ngang tầm mà không có sự chuẩn bị tâm lý nào thì làm sao có thể giữ được bình tĩnh. Hơn nữa, lúc này hắn đang mất kiểm soát vì cơn giận ngút trời dành cho Laplace. Do nôn nóng nên tấn công quá đà và căng thẳng nên phòng thủ quá mức.
Tôi tiếp tục 〖Lăn〗 điên cuồng trong không gian dị biệt không có điểm dừng này. Chẳng lẽ ở đây rộng đến mức vô tận sao? Biết đâu chỉ cần thế này thôi là đã có thể bào được phân nửa MP của hắn rồi.
Tôi liếc nhìn ra phía sau. Ainos vẫn mãi đeo bám.
“Bộ ngươi quên… ta còn có kỹ năng này đấy chứ?”
Ainos hướng cánh tay đã hóa rồng về phía tôi. Ngay khi thấy đầu vuốt của hắn lóe sáng, tầm nhìn của tôi rung lắc dữ dội. Thôi mắc dịch, món sở trường đánh vào ý thức.
Một cảm giác vô cùng khó chịu xảy ra, giống như não bộ bị túm lấy và xâu xé. Xanh đỏ vàng gì nhấp nháy liên hồi, dịch vị từ đáy dạ dày trào ngược lên tận cổ họng.
“Goooooohh!”
Cô bạn gào lên một tiếng đinh tai. Khi bừng tỉnh, tôi thấy cô ấy đã cố gắng vươn cổ ra phía sau, dùng chính đầu của mình để chắn lấy những nhát chém 〖Ranh giới hư vô〗 mà tôi đã bỏ lỡ, khiến khuôn mặt biến dạng, máu bắn tung tóe.
T- Thật sự xin lỗi!
Tôi lập tức quật đuôi xuống đất để bay lên cao né tránh truy kích của kẻ thù, sau đó nhanh chóng hồi phục cho cô ấy.
Giờ mới nhận ra tình cảnh không hề lý tưởng. Tôi hoàn toàn không thể yên tâm, chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ lại sử dụng trò đó khi mình lơ là, nỗi sợ ấy khiến tôi mất tập trung vào việc di chuyển.
『Thật là, anh bị cái quái gì vậy hả? Tự nhiên chới với như thế!』
Đó là chiêu tủ của hắn. Tôi vẫn chưa nắm được nguyên lý của nó là gì, một cách gây ảnh hưởng trực tiếp lên ý thức của đối tượng mà không mất thời gian thi triển.
Trên tấm bia đá của Miia cũng có đề cập đến nó.
‘Tốt hơn hết là hãy tin rằng Thần ngôn có khả năng sử dụng được mọi chiêu thức. Tất nhiên chỉ số cũng cao hơn những gì mà tôi từng thấy. Ngoài ra hắn còn có kỹ năng nhắm vào tinh thần có thể xuyên thủng tất cả khả năng kháng của tôi cùng lúc và sử dụng nó như cách chiến đấu trọng yếu. Tôi cho rằng việc chống lại là không thể, lựa chọn duy nhất là rèn luyện năng lực ý chí.’
Nếu liên tục bị lay chuyển như vậy, tôi sẽ không thể trụ vững mất. Cứ bị ăn hành luân phiên giữa 〖Ranh giới hư vô〗 và nó thì tôi chỉ có nước giơ chân đầu hàng.
Nhưng sau khi đã nhìn thấy những năng lực của Ainos, tôi nhận ra, có lẽ đó là một đòn phép hắn có được thông qua 〖Hồ sơ Akashic〗. Một thứ phi lý như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó kết hợp với những nhát chém rác rưởi kia tạo thành một combo bá đạo dành riêng cho Ainos. Đúng là chết tiệt.
…Khoan đã, thật sự là như vậy sao? Một nghi vấn nảy ra trong đầu tôi.
Trước Ainos, tôi thực sự chưa từng trải nghiệm qua cảm giác đó sao?
…Sự phi lý và không thể né tránh. Hình như tôi đã từng bị rồi thì phải? Không hẳn là ký ức mà giống như tiềm thức vậy. Có gì đó… rất quen thuộc.
Tôi liếc nhìn ra sau. Vì phải hủy bỏ trạng thái 〖Lăn〗 và chuyển sang bay nên khoảng cách đã bị thu hẹp đáng kể. Cứ thế này, hàng loạt lưỡi chém và móng vuốt của hắn đã được tăng cường bởi 〖Long hóa〗 sẽ nhắm thẳng vào tôi.
Và có lẽ ngay trước thời điểm giao tranh, hắn sẽ bồi thêm đòn tấn công tinh thần. Tệ nhất là tôi sẽ không thể vận động cơ thể bình thường, bị rút cạn HP trong nháy mắt và rồi lên đường chầu ông bà luôn.
『…Ê anh bạn. Có khi nào cái vụ đó, bọn mình có thể đối phó được đấy?』
H- Hả?


