Về truyện23:11
Chương 57

Chương 57 · 107 chương

Ngày 056

TN Eng: Những cái tên được đoán trong này bắt nguồn từ những độc giả. Pilosopotasya kêu họ đoán nhưng không ai đoán đúng cả, hahaha~ Nó thực sự rất khó, gần như là bất khả thi. Chậc chậc, Jesus Crux, cái tên quái quỷ gì thế kia?

Tina: Mọi người cũng thử đoán xem:v Không chơi ăn gian nhé

------------------------------------------

Ngày 056

11:11pm

Rico:

Chào Jayne.

Jhing:

Wtf. Jayne?

Rico:

Cậu là Jayne mà phải khôngt?????

11:12pm

Jhing:

Sao cũng được, Jesus Crux.

Rico:

Đang tận hưởng tên của tôi nhỉ?

11:14pm

Jhing:

Không. Nó đang làm tôi phát cáu thì đúng hơn.

Rico:

Wooohhh cậu cay vì không biết chữ M là gì đúng hem.

Jhing:

Có quái.

11:15pm

Rico:

Phủ nhận nhé.:)

Jhing:

Rõ ràng là Matthew mà!

Rico

: Hahahahahahahahaahahha!

Rico:

Không phải!

11:16pm

Jhing:

Mark?

Jhing:

Matteo?

Rico:

Hahahahaha…

Jhing:

Mario?

Jhing:

Mico?

Jhing:

Mikael?

11:17pm

Jhing:

Mary?

Rico:

Mary?! Ở đâu ra vậy?

Jhing:

Ở tên cậu đó.

Rico:

Hahahahahaha khônggggg.

Rico:

Chữ M của tôi khá là khó đoán đó.

11:18pm

Jhing:

Vậy nó là gì?!

Jhing:

Mando?

Jhing:

Mermaid?

Jhing:

Merman?

Rico:

Hahahahahaha!

Rico:

Cậu nói cậu không cay và cũng không tò mò mà.

11:19pm

Rico:

Xìiii!

Jhing:

Tôi khó chịu vì tôi đúng nhưng cậu ứ them thừa nhận!

Rico:

Tôi phải thừa nhận cái gì?!?!?!?

Rico:

O______________O

11:20pm

Rico:

Chúng ta thừa nhận tình cảm của nhau à?!

Rico:

:”>

Jhing:

Ugh. Mark Jesus Crux.

Rico:

Sao cậu cứ nghĩ là Mark vậy? D:

Jhing:

Rồi sao!?

Rico:

Uy hỏi gián tiếp kìa.:”>

11:23pm

Rico:

M___________

Jhing

: Đó là gì vậy?

Rico:

Độ dài của tên tôi đó.

Đã xem 11:23pm

11:35pm

Jhing đang gõ phím…

Rico:

Cậu thực sự đang suy nghĩ kĩ về việc này nhể.:D

11:36pm

Rico:

Nếu đoán đúng thì cậu thích phần thưởng là gì?

Rico:

Trái tim tôi à?

11:37pm

Jhing:

C*c.

Jhing:

Kệ đi.

11:38pm

Rico:

OUCHU!!!! Cậu không muốn con tim tôi à!? D:

Rico:

Cả cơ thể của tôi cũng không đủ sao? Huhuhuhu.

Jhing:

Sao cũng được.

11:39pm

Jhing:

Malcolm?

Jhing:

Magnifico?

Rico:

Magnifico hả? Hahahahahaha!

11:40pm

Jhing:

Michael?

Jhing:

Marlon? Mico? Marky? Makki? Mozart?

Jhing:

Matthew?

11:43pm

Rico:

Vì sao việc cậu tò mò về tên tôi lại khiến tôi mắc cười đến vậy hả Jane?

Rico:

Hashtag MatthewNữaĐê!

11:47pm

Rico:

Matthew ngắn quá.:D

11:59pm

Jhing:

Mahttheeww thì sao?

Đã xem 12:00am

12:01am

Rico:

Jhing à…

Rico:

Tôi vẫn sẽ chấp nhận cậu kể cả khi cậu trở nên cổ lỗ sỉ. D:

Jhing:

Ugh. Sao chữ M của cậu lại dài vậy? Nó là gì thế?!

12:02am

Rico:

Lúc đó cha tôi hơi lạ lone.

Rico:

Nên ông đã đặt tên tôi như vậy. D:

12:10am

Jhing:

Thế thì Mhaldit0oh [note20691] chắc cú rồi.

Rico:

ÔI KHÔNG.

Rico:

SAO CẬU BIẾT?!?!!?!?!?!?

Rico:

Không vui chút nào. D:

Rico:

Madam Auring[note20692], tượng ư?

Jhing:

Tượng?

Rico:

Tượng…. Là cậu đó sao….

12:13am

Jhing:

:|

Rico:

Vậy cậu muốn lấy phần thưởng không?

Jhing:

Phần thưởng?

Rico:

Cơ thể của tôi.:”>

Jhing:

Ẹ.

Rico:

CẬU QUÁ RỒI ĐÓ! Lúc nãy cậu không từ chối nó mà! D:

12:15am

Jhing:

Ew. Dừng đê.

Rico:

Nhưng.:(((

Rico:

Còn cậu, tên cậu là gì?

Rico:

Cậu biết tên của mình rồi đó.

Rico:

Có lẽ vậy, hehe.

12:16am

Rico:

Ehem cậu vẫn không biết chữ M là gì.

Rico:

Nhưng tôi lại không biết chút gì về tên cậu cả.

12:17am

Jhing:

Cậu biết rồi còn gì.

Rico:

Jane á?:”>

12:18am

Rico:

Tên cậu nữ tính quá, thay vào đó tôi thích Jhing hơn.

Jhing:

Còn tên cậu thì thần thánh quá, thay vào đó tôi thích PHIỀN PHỨC VL hơn.

Rico:

MÃI MÃI?!:”>

Jhing:

:|

12:19am

Jhing:

Mervin?

Rico:

Hahaha cậu vẫn còn đoán.:))

Jhing:

Marl? Meric? Monathan? Mance? Menji? Mop?

12:20am

Rico:

Cậu cứ mãi lấy chữ M rồi ghép thành mấy cái tên khác nhau như này. Cậu thực sự muốn tấm thân ngọc ngà này của tôi hử?:”>

Jhing:

Tôi ngủ đây.

Rico:

Khoan hẵng ngủ. D:

12:21am

Jhing:

Chút tôi phải đi có việc.

Rico:

Đi đâu?

Jhing:

Không phải việc của cậu?

Rico:

Wow, tôi chỉ hỏi thôi!

Jhing:

Haha.:p

Rico:

Vậy đi đâu??

12:22am

Jhing:

Đi

MIBF.

Rico:

Gì thế? Hội sách Quốc tế Manila (Manila International Book Fair) à?

Jhing:

Hỏi làm gì nữa khi cậu biết câu trả lời rồi?

12:23am

Rico:

Aaahhhh!!

Rico:

Có sự kiện cho các tác giả ở đó đúng không?

Rico:

Cậu đi à? Hội nghị thượng đỉnh ấy?:D

12:29am

Jhing:

Bí mật.:p

Jhing:

Được rồi, ngủ ngon nhé.

12:32am

Rico:

Chúc ngủ ngon.

Rico:

CU.:D

Jhing:

CU?

Rico:

O_O

Rico:

Tôi tưởng cậu không muốn chứ?

Jhing:

Giề cơ?

12:34am

Rico:

CU. Hẹn gặp lại cậu nhé (See you too)!!!:D

Jhing:

WTF?

Jhing:

Ê!

Jhing:

sjhsdglsjdkg;;s

Jhing:

Mơ đi cưng!

12:35am

Jhing:

Không có gặp lại gì hết á!

Rico:

):(

Rico:

Ngủ ngon nhé, Jhing.:)

Jhing:

Jesus Crux!!!

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn