Trans:
Tina
Edit:
Kumoko
________________________________________________________________________________
Ngày 033
11:11pm
Rico
: Tôi có phải là một kẻ lừa dối không?
11:30pm
Jhing
: Xin lỗi, vì đã trả lời chậm.
Jhing
: Tại sao cơ?
11:32pm
Rico
: Bởi vì tôi đã yêu một người phụ nữ khác mặc dù tôi đã có bạn gái chăng?
11:33pm
Jhing
: Cậu đã làm tình chưa?
Rico
:?!?!?!?!!??!
Rico
: JHING!
Rico
: CẬU ĐANG NÓI CÁI TRỜI ƠI ĐẤT HỠI GÌ THẾ?!?!?!?
Rico
: XEN SỌT!!!!!!!!!
Rico
: Đệt, mắt tôiu!!!!
11:34pm
Rico
: tôi *
Rico
: MẮT TÔI!: (((((((((((
Jhing
: Haha cậu phản ứng thái quá rồi đấy:p
Rico
: Đừng đánh đồng tôi với sự biến thái của cậu!
Đã xem
11:35pm
Rico
: Và giờ cậu còn để tôi lại với
đã xem.
Đ:
Rico
: Nhân tiện, sao cậu lại hỏi thế?:>
Jhing
: Hỏi gì? Nếu cậu và người cậu thích đã làm tình?
Rico
: Tôi vẫn không thể quen được với sự thẳng thắn của cậu.
Jhing
: Chỉ là vì cậu không biết rõ về tôi thôi.
Rico
: Ồ, thế à?
11:40pm
Rico
: Hừm, cậu thì sao? Đã làm tình với ai bao giờ chưa?
11:46pm
Jhing
: Fuck you.
Rico
: KHI NÀO?
Đã xem
11:47pm
Rico
: Đùa thôi! Hahahahahahaha!
Rico
: Câu trả lời cho câu hỏi của cậu là…
Rico
: Chưa.
Jhing
: Ok.
11:49pm
Jhing
: Hôn thì sao?
Rico
: Có lẽ là không????
Jhing
: Còn ôm?
Rico
: Không nốt? Sao thế? Có chuyện gì à?:o
Jhing
: Nắm tay rồi à? [note13230]
11:59pm
Rico
: Tôi cũng mong thế. D:
Jhing
: Cũng không tiếp xúc thân thể à?
Rico
: Hình như là không luôn?:O
Jhing
: Có MU không? [note13231]
Rico
: Tôi không nghĩ cô ấy biết về nó.
Jhing
: Vậy thì cô bạn gái không bị anh cắm sừng đâu.
12:01am
Jhing
: Cậu chỉ là một thằng khốn thôi.
Rico
: Ouch.
Rico
: Nhưng tôi và bạn gái chia tay nhau rồi.:(
Rico
: Tôi đã rất bối rối đấy.
Rico
: Và cảm thấy rất tội lỗi.:(
Jhing
: Ồ, tôi hiểu rồi.
Jhing
: Cậu cũng không tệ cho lắm.
Jhing
: Chỉ ngu thôi.
12:10am
Rico
: OUCH! </3
Rico
: Vậy đây là lỗi của tôi vì đã yêu một người khác sao?!
12:12am
Jhing
: Không. Lỗi là vì cậu cứ để im nó như vậy đấy.
Rico
: Tự nhiên nó thế mà.:(
Rico
: Tôi thậm chưa còn không biết ấy chứ.:(
12:13am
Jhing
: Anh chọn quan tâm đến cô nàng kia thay vì bạn gái của anh.
Jhing
: Lỗi là ở anh.
Rico
: Lỗi là ở người phụ nữ đó!
12:14am
Jhing
: Ô, thế cơ à?
12:22am
Rico
: Đùa chút thôi.:(
12:29am
Rico
: Không phải lỗi của em. [note13232]
12:32am
Rico
: Cô ấy*
Đã xem
12:33am
Rico
: Tôi đi ngủ đây, em lại để tôi với
đã xem
nữa rồi.:(
Rico
: Chào buổi tố-ng.:)


