Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 6

Chương 6 · 71 chương

Lời bạt

Lời bạt

Gửi lời chào tới những độc giả lần đầu gặp gỡ. Còn với những ai đã quen thuộc từ trước, đã lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp tái ngộ cùng mọi người.

Dạo gần đây làm việc gì tôi cũng nhanh mệt đến khổ, tôi là Yuuki đây. Trời đất ơi, giờ tôi chẳng thể nào rời tay khỏi mấy chai nước tăng lực desu yo!

Thế nên, đây là tác phẩm mới ra mắt sau chín tháng kể từ khi 『Thủ thư, Chiếc kéo và Mẩu bút chì ngắn』 khép lại!

Tựa đề chính là──

『Cô gái Ma vương và Dân làng A ~Bạn thuở nhỏ là Dũng giả~』

Ừm.

Dù sao thì Ma vương cũng đang là trào lưu thịnh hành mà.

À.

Thế nhưng, nhân vật chính của tác phẩm này lại chẳng phải Ma vương cũng không phải Dũng giả đâu nhé.

Mà là Dân làng. Là Dân làng A đấy.

Rốt cuộc chuyện là thế nào thì xin mời quý độc giả theo dõi trong phần chính truyện.

Tác phẩm lần này là trường hợp hiếm hoi trong số những cuốn sách của tôi được viết theo ngôi thứ nhất. Dùng đại từ xưng hô 《Ore》.

Gộp tất cả lại chắc cũng chỉ là cuốn thứ ba thôi nhỉ? Gồm tập truyện ngắn thời kỳ Cobalt mang tên 『Cuốn sách vô danh』, 『Kibasen!』 của Famitsu Bunko, và giờ là cuốn này.

Mất tới chín tháng kể từ tác phẩm trước cũng một phần vì lý do đó. Lối viết chưa quen tay quả thực rất khó nhằn, nhưng cũng vô cùng thú vị, nên tôi sẽ cố gắng hết mình.

Giờ thì.

Trong lời bạt của tác phẩm trước 『Thủ thư và Chiếc kéo』, tôi từng viết rằng mình chẳng hứng thú gì với sách tranh nổi ảo… cơ mà xin lỗi mọi người, tôi nghiện mất rồi.

Chính xác hơn là nghiện Nintendo 3DS.

Nó có thứ gọi là thẻ AR, chỉ cần đặt tấm thẻ lên bàn rồi nhìn qua màn hình 3DS là một vật thể ba chiều sẽ hiện ra… Thứ này cũng giống hệt (chắc vậy nhỉ?) sách tranh nổi ảo, thành thử tôi mê mẩn lúc nào không hay.

Dù sao cũng là 3DS cơ mà! Không gian ba chiều hẳn hoi đấy!

Không chỉ riêng sách tranh tương tác, đối với một người mê mẩn những vật thể ba chiều như sa bàn diorama hay mô hình như tôi thì chiếc máy chơi game này quả thật không tài nào cưỡng lại nổi. Thật may là tôi đã kịp đặt trước một chiếc!

Đặc biệt là mấy trò tích hợp sẵn trong máy chơi vui không tả xiết! Nào là câu cá AR… rồi cả trò bắn mặt Face Raiders nữa chứ!

Trò này dùng camera chụp mặt để làm bia ngắm, nhưng khuôn mặt ấy đâu nhất thiết phải là người thật mới tạo được, đã thế hệ thống còn tự động gắn biểu cảm cho nữa. Tôi thử chụp Fiff trên bìa 『Thủ thư~』 xem sao, thế là em ấy liền nở nụ cười toe toét cực kỳ sống động.

Mô hình figure cũng làm được tương tự, nên dạo này tôi cứ lôi đủ thứ ra chụp rồi nghịch ngợm thỏa thích.

Tiện thể chia sẻ đôi chút về tình hình dạo gần đây như vậy.

Tác phẩm mới 『Cô gái Ma vương và Dân làng A』, rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người!

Đầu tháng 3 năm 2011

Yuuki Rin

※ Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty, đoàn thể có thật đều là ngẫu nhiên.

Yuuki Rin

Những nguồn cảm hứng để Yuuki Rin cầm bút chính là đồ chơi, phim ảnh và các món ngon. Dạo gần đây, thời gian anh đứng bếp nấu nướng ngày càng nhiều. Khi rảnh rỗi, anh thường hay lui tới các khu vực như Asakusa, Akihabara, Shinjuku. Còn về khía cạnh "đen tối" kia, do nhu cầu thị trường, hiện tại nó đang bị phong ấn và trong quá trình "sạc pin".

Akahito

Akahito sinh ngày 24 tháng 4 tại Osaka, gần Hyogo.

Cách đây không lâu tôi đã chuyển nhà. Chỗ mới gần như không khác gì chỗ cũ, đi bộ chưa đầy một phút là tới. Ôi chao! Giờ TV nhà tôi bắt được cả sóng U-kyoku nên tha hồ xem anime rồi! (Trước đây chỗ cũ không xem được).

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn