Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 39

Chương 39 · 71 chương

Lời bạt

Lời bạt

Tôi đoán chắc vào lúc này đợt rét mướt vẫn còn đang tiếp diễn.

──Cơ mà, kể từ tập trước với phần mở đầu lời bạt y hệt thế này—chỉ khác là thay cái lạnh bằng cái nóng muộn màng cuối hè—thoáng cái đã… ừm, nửa năm rồi cơ à? Lại để bẵng đi một khoảng thời gian dài đến thế, tôi là Yuuki đây.

Năm ngoái, tôi vừa phải viết bản chuyển thể tiểu thuyết cho bộ anime 『Guilty Crown』 do Tokuma Shoten phát hành, lại vừa đang đăng dài kỳ tiểu thuyết 『Bơi dưới bóng xà đầu long』 trên tạp chí web văn nghệ 『Colorful』 của Futabasha. Dù vậy, việc để các bạn phải chờ đợi lâu đến thế thì tôi thật lòng xin lỗi mọi người.

Nói thế thôi chứ kể cả khi tôi có dồn toàn bộ tâm trí vào 『Cô gái Ma vương~』 đi chăng nữa, tôi cũng có cảm giác tiến độ chắc cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu.

Vì tập nào tôi cũng chăm chút hết sức kỹ lưỡng, nên nếu được, tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể thong thả đón chờ tập tiếp theo.

Và giờ thì, quay lại chuyện chính nào.

Trong tập này, Đại lễ hội Văn hóa vừa mới kết thúc, ngay vào lúc vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 『Trường học dã ngoại』 ập tới!

Về cơ bản thì các Cá tính giả không tham gia những sự kiện kiểu này, khiến Satou cứ ngỡ cuối cùng cũng được thảnh thơi đôi chút, nào ngờ chẳng những Ma vương và Dũng giả mà ngay cả các Cá tính giả khác cũng nằng nặc đòi tham gia cùng──câu chuyện lần này chính là như thế đấy.

Tất nhiên, mọi chuyện đời nào lại trôi qua êm ả như thế được.

Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?

Với những độc giả đọc phần lời bạt này trước, xin hãy đón chờ nội dung chính nhé! Còn với những ai đọc dòng này sau khi đã thưởng thức xong phần truyện chính, nếu mọi người cảm thấy thích thú thì tôi sẽ vui lắm.

Ma vương-sama ở trong rương kho báu đáng yêu quá đi mất!

Và tiếp theo nữa là!

Tập hai phiên bản truyện tranh của 『Cô gái Ma vương và Dân làng A』 đã chính thức phát hành vào cuối tháng trước rồi đấy!

Thật đáng mừng và biết ơn xiết bao!

Tại thời điểm viết lời bạt này thì sách vẫn chưa về đến tay tôi, nhưng vì tôi vẫn theo dõi đều đặn các chương đăng định kỳ nên bản thân đang cực kỳ háo hức chờ ngày được đọc liền một mạch trọn vẹn cả tập đây!

Vì vậy nên, lần tái ngộ tới có lẽ sẽ vào mùa hè──chăng? Dù rằng bối cảnh thời gian trong truyện chắc đã chuyển từ cuối thu sang mùa đông rồi.

Vậy thì, hẹn sớm gặp lại tất cả mọi người nhé!

Cuối tháng 1 năm 2013

Yuuki Rin

※Tác phẩm này là hư cấu. Mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty, đoàn thể ngoài đời thực đều hoàn toàn không có mối liên hệ nào.

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn