Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 31

Chương 31 · 71 chương

Lời bạt

Lời bạt

Tôi đoán chừng vào lúc này, cái nóng muộn cuối hè hẳn vẫn còn gay gắt lắm; tôi là Yuuki đây.

Đúng như lời hẹn ở phần lời bạt tập trước, hay nói đúng hơn là sớm hơn bản thân tôi dự tính đôi chút, tôi đã có thể gửi tới các bạn tập thứ tư này vào dịp đầu thu.

Dù vậy, với những quý độc giả vẫn thấy như thế là muộn…… tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm đôi chút.

Và giờ thì.

Tập này kể về câu chuyện Đại lễ hội Văn hóa vốn đã được gợi mở từ tập trước.

Trước yêu cầu oái oăm từ phía nhà trường rằng Cá tính giả và người bình thường phải hợp lực để hoàn thành một vở kịch, nhóm Satou sẽ ứng phó ra sao?

Liệu ngay cả trong tình cảnh này, ngài Ma vương vẫn mưu toan diệt vong nhân loại chăng?

Liệu Dũng giả có làm náo loạn cả vở kịch lên không?!

Đại khái câu chuyện mang lại cảm giác như thế chăng.

Và lần này, toàn bộ các Cá tính giả trong lớp đều đồng loạt xuất hiện!

Dù nói vậy, nhưng từ nay về sau số lượng vẫn có thể tăng hoặc giảm do có học sinh chuyển trường đến, do đợt xáo trộn Cá tính giả giữa niên khóa, hay do việc xếp lại lớp khi lên năm hai.

Nhưng trước mắt thì, tất cả đều đã tề tựu đông đủ.

V・à・c・ò・n.

Tập một phiên bản truyện tranh của 『Cô gái Ma vương và Dân làng A』 sẽ được phát hành vào cuối tháng này!

Bản truyện tranh còn có cả những tình tiết nguyên bản độc quyền, nên tôi tin rằng tác phẩm sẽ mang lại trải nghiệm thú vị rất riêng so với tiểu thuyết. Xin mời mọi người hãy đón đọc và mua ủng hộ nhé!

Ngoài ra thì…… tháng tới sẽ có một buổi ký tặng.

Đây là cơ hội để nhận chữ ký của Akahito-sensei đấy! Rất mong được mọi người ủng hộ!

Tóm lại là, dù tiến độ xuất bản vẫn chưa thể đẩy nhanh hơn, nhưng cũng giống như nhịp điệu của câu chuyện chính, tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể thong thả đón chờ.

Tập tiếp theo…… tôi nghĩ chắc phải sang năm. Có lẽ vậy. ……Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Vậy thì, xin hẹn gặp lại!

Cuối tháng Bảy năm 2012

Yuuki Rin

※ Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty hay đoàn thể ngoài đời thực đều là ngẫu nhiên.

Yuuki Rin

Động lực viết lách của tôi là đồ chơi, phim ảnh và các món ăn ngon. Dạo gần đây, thời gian tôi đứng bếp nấu nướng ngày càng nhiều hơn. Những khi rảnh rỗi, tôi thường lui tới các khu vực như Asakusa, Akihabara, Shinjuku. Còn mặt tối thì do liên quan đến nhu cầu nên tạm thời đang được phong ấn để nạp lại năng lượng.

Minh họa / Akahito

Sinh ngày 24 tháng 4 tại Osaka, đoạn giáp với Hyogo.

Dạo gần đây toàn ăn ở Na●u đến mức bị đồn là tài khoản Twitter đã hóa thành bot Na●u mất rồi, và tài khoản đó chính là đây: akahito65535

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn