Chương 7 · 13 chương

Quái Vật Trùm Vô Cùng Đặc Biệt

Khung cảnh tựa như nhà hàng khách sạn châu Âu biến mất, hiện ra trước mắt lúc này lại là phong cảnh của một đại dinh thự quý tộc nào đó.

Thế nhưng, gọi nơi đây là một ngôi nhà thì không gian lại rộng lớn đến mức phi lý.

“Chỗ này là?”

Vừa dịch chuyển tới nơi, Seon-woo đã cau mày lại.

Cậu ta nhanh chóng lướt lên phía trước, lập tức vào thế bao bọc, yểm trợ cho Ji Yu.

‘Đây đâu phải tầng mười bình thường?’

Rõ ràng Ji Yu cũng từng một lần chinh phục tầng này với vai trò dealer, nhưng đại dinh thự kiểu này thì cậu chưa từng thấy bao giờ.

‘Nội dung của Tháp bị thay đổi ư? Chuyện vô lý như thế mà cũng xảy ra được sao?’

Không gian tầng mười khác với ban đầu.

Điều đó đồng nghĩa với việc Quái Vật Trùm xuất hiện ở tầng mười rất có khả năng cũng sẽ khác xa dự kiến.

“Trước mắt tao cứ bật bodycam lên đã, phòng hờ bất trắc.”

“Ừ, làm thế đi.”

Baek Seon-woo bấm nút nguồn chiếc bodycam gắn trên vai.

Dù vừa bị rơi vào tình huống oái oăm đầy vô lý, cậu ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Bởi Tháp vốn dĩ là một nơi như thế.

Một mê cung tràn ngập ác ý nhắm vào con người và hunter.

Đó chính là Tháp.

Tháp chỉ công bằng, chứ tuyệt đối không phải là một tồn tại thân thiện với loài người.

Ting!

<#̵͘̕͢͞@̨̢̛͜͞1̢͘͟͠͠@̛́͘͜͞!̧͜͢͟͠ nhận diện được artifact hạng Thần Thoại [Gậy Phủ Ánh Sao].>

Hai người thận trọng nhích từng bước một về phía trước.

Bất chợt, một thông báo gây chấn động đập ngay vào mắt.

<Cảnh báo! Kể từ giờ khắc này, Tháp sẽ mang địch ý với bạn!>

Kể từ ngày hôm qua, bảng trạng thái cứ liên tục vang lên hết lần này đến lần khác.

Và lần này nội dung cũng chấn động chẳng kém.

“Cái quái gì thế này trời?”

Seon-woo phản ứng gay gắt khác hẳn ngày thường.

Sự điềm tĩnh của cậu ta rốt cuộc cũng vỡ vụn. Nhưng đây quả thực là chuyện xứng đáng để nổi điên.

Giờ đây, thứ duy nhất còn có thể bấu víu chút hy vọng chính là đặc tính công bằng của Tháp.

<Xác nhận có sự can thiệp bất thường.>

Đã xác nhận sự can thiệp gây bất lợi cho phía người khiêu chiến. Đang tiến hành điều chỉnh dựa trên mức độ can thiệp.

“Vãi chưởng, tưởng chết đến nơi rồi chứ.”

Dòng thông báo vừa hiện lên, Ji Yu mới thở hắt ra một hơi dài đã nín nghẹn từ nãy.

<Điều chỉnh hoàn tất.>

-Phát hiện đối tượng khiêu chiến có độ khó bất khả thi để hoàn thành. Do đó, phần thưởng chinh phục sẽ được cải tổ trên quy mô lớn.

-Ngoài ra, để bù đắp cho sự can thiệp bất công, bùa lợi sẽ được trao cho phía người khiêu chiến.

“Chậc… Thế này vẫn chưa đủ đô đâu?”

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh tiếp theo của Tháp vẫn chẳng mấy thỏa đáng.

Tăng phần thưởng ư?

Không hạ được boss mà chết queo thì coi như mất trắng chứ còn gì nữa?

Ji Yu run rẩy đưa bàn tay lên kiểm tra xem mình vừa nhận được bùa lợi gì.

<Supporter>

Cấp 16 (Điều chỉnh).

Giảm thời gian hồi chiêu (Điều chỉnh).

「Xích Thần Thánh」 tạm thời có tác dụng lên cả Quái Vật Trùm (Điều chỉnh).

“Haiz… Ngon thì ngon thật đấy…? Seon-woo, mày biết gì về chỗ này không?”

“Ờ, nơi này…”

Dù thế nào đi nữa, giờ là lúc phải thiết lập chiến thuật để vượt ải.

Thế nhưng Baek Seon-woo dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bàng hoàng.

‘Lần đầu tiên thấy bản mặt này của nó luôn đấy?’

Thấy Seon-woo như vậy, Ji Yu bỗng dấy lên chút bất an.

Ngay cả khi đối mặt với chuyện cậu bị biến thành con gái, Seon-woo bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình thản.

Vậy chẳng lẽ tình huống lúc này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện đó ư?

Ji Yu thực sự không tài nào hiểu nổi.

“Chỗ này là chỗ hôm qua. Cái gate hạng S ấy.”

“Hả?”

Một sự thật kinh hoàng thốt ra từ miệng Seon-woo.

Thế nhưng họ chẳng còn thời gian để mà ngỡ ngàng nữa.

Gừ rào-!

Mặt đất trong chớp mắt nứt toác dữ dội, Quái Vật Trùm lộ diện.

<Rồng Bị Phong Ấn.>

Đó là một con rồng đang gầm thét trong tình trạng đôi cánh đã bị xé toạc.

Trên cổ và chân nó bị xích chặt bởi những cùm sắt to bằng cả gian nhà, nhưng tất cả đều đã rỉ sét mục nát, trông chẳng hề đáng tin chút nào.

Gừ rào!

Quả nhiên, con rồng lập tức giật đứt phăng xiềng xích.

Nó trừng mắt nhìn về phía Ji Yu rồi ngoác rộng cái miệng khổng lồ.

Một con rồng vừa mới bước vào trận đã chuẩn bị phun Hơi Thở Rồng.

Nếu dạng gate có cơ chế quái thai thế này, chẳng trách sao hôm qua Seon-woo lại thất bại thảm hại trong việc chinh phục.

“Cái quái gì thế…?”

“Hơi Thở Rồng đấy!”

Seon-woo nhanh tay bế bổng Ji Yu lên theo kiểu bế công chúa.

“Á?”

Tà váy trống trải bên trong khẽ sượt qua bàn tay Seon-woo.

Ji Yu bất giác co rúm người lại theo phản xạ.

Vô tình tư thế ấy lại khiến đầu cậu vùi sâu vào lồng ngực Seon-woo.

Nhờ thế mà Seon-woo có thể dễ dàng ôm gọn cậu rồi chạy thục mạng.

“Sao cái con của nợ này lại mò ra đây lần nữa cơ chứ!”

Ùuung!

Một ngọn lửa khổng lồ bắt đầu tích tụ trong khoang miệng con rồng.

Nó điên cuồng hút cạn không khí xung quanh, bành trướng kích thước với tốc độ kinh hoàng.

Xung quanh chẳng có lấy một chỗ nấp nào.

Sau khi bất ngờ bị Seon-woo bế xốc lên, Ji Yu mới dần dần nắm bắt được tình hình.

‘Hơi Thở Rồng… Hình như mình chặn được.’

Tuy nhiên thứ đang thu hút toàn bộ ánh nhìn của Ji Yu lúc này lại không phải là con rồng.

「Quang Tuyến Hủy Diệt Hành Tinh」.

Kỹ năng thứ ba nhận được khi supporter chạm mốc cấp độ tối đa.

Dùng chiêu này, mình có thể triệt tiêu hoàn toàn Hơi Thở Rồng của nó.

Cậu có linh cảm như vậy.

Đó chính là trực giác của một hunter.

*****

[CẢNH BÁO!!!!!! Phân biết bay xuất hiện ngập diễn đàn!!!]

Người đăng: Thích Thằn Lằn

(Hiện tại đang có một kẻ phá rối giả danh hunter dùng macro để khủng bố diễn đàn.

Khuyến cáo mọi người hạn chế tối đa việc bấm vào các bài đăng có tiêu đề giật gân hoặc dưới danh nghĩa tài khoản ẩn danh “ㅇㅇ”.)

-Cuộc đời cái ngữ này rốt cuộc sống để làm gì vậy trời?

-Pha xử lý đi vào huyền thoại vcl

-Người ta vừa cứu mạng cả mày lẫn gia đình mày, đã đi để lại bình luận ác ý rồi bị ăn đòn hội đồng trên diễn đàn xong quay ra spam ảnh phân khủng bố… Chắc tao không nên buông lời tục tĩu đâu nhỉ?

└ Cập nhật thêm vào sớ tế dài ngoằng kkk

[Tức là chuyện nó thành ra thế này]

Người đăng: Làm Gì Có Thứ Đó

Phản diện AI trong thuyết âm mưu: Tập đoàn lớn dùng AI để thao túng toàn nhân loại và cướp hết việc làm.

Phản diện AI ngoài đời thực: Thằng dở người nào đó tự chụp ảnh bãi phân của mình rồi dùng AI làm cho nó chuyển động biết bay.

Ý là thế này đúng không?

-----

-Kkk huyền thoại cmnr

-Nhìn phản diện thế kỷ xong tự dưng thấy yêu đời và nâng cao lòng tự trọng hẳn

-Thằng này kể cả sau này AI có nổi dậy diệt chủng loài người thật thì cũng phải coi là quả báo thích đáng

-Diễn đàn thành một mớ hỗn độn thực sự rồi…

[Quyết định đàm phán với kẻ khủng bố.]

Người đăng: Thích Thằn Lằn

(Có vẻ như ban quản trị chúng tôi không đủ năng lực để ngăn chặn đống ảnh phân này.)

-----

-Diễn đàn tàn cmnr.

-Ủa alo chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

-Bỏ diễn đàn đây, bái bai.

-Thích Thằn Lằn) Kính mong các quý vị khủng bố hãy tổng hợp các yêu sách lại thành một và để lại bình luận dưới bài viết này trước ngày mai. Trước mắt xin hãy dừng việc đăng ảnh phân lại rồi chúng ta cùng ngồi nói chuyện giải quyết.

└ ㅇㅇ14) Không cần.

└ ㅇㅇ57) Chúng tao.

└ ㅇㅇ28) Tuy đông.

└ ㅇㅇ91) Nhưng.

└ ㅇㅇ12) Là một.

└??????????????

└ Chủ phòng ơi là chủ phòng… Đến một thằng ất ơ thế này mà cũng không xử lý nổi để ra nông nỗi này à…?

[Xin chào, tôi là kẻ khủng bố đây.]

Gửi các bạn đang yên bình lướt diễn đàn. Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin… Lỗi nhưng mà mơ đi nhé, làm gì có chuyện đó. Các người cũng đâu trông mong gì đúng không?

Thực ra việc tôi hoàn toàn không thấy có lỗi đều có lý do cả.

Đơn giản là vì tôi cóc phải thằng khủng bố ảnh phân.

Dù tôi có là một gã dealer thất thế bị đào thải đi chăng nữa…

Thì tôi cũng chẳng rảnh háng đến mức ghen ăn tức ở với người hùng đã hy sinh cả của quý của mình để đóng gate hạng S rồi đi spam ảnh phân bẩn thỉu đâu nhé.

Chỉ vì một thằng rác rưởi như thế mà chủ phòng đòi đàm phán rồi làm loạn cả cái diễn đàn lên à?

Chủ phòng mau ra giải trình đi.

----

-Đại Của Quý

└ Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi công ơn của cậu…

Sau khi còng lưng dọn dẹp diễn đàn đến mức phát ốm, chủ phòng cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận lắng nghe kẻ khủng bố.

Thế nhưng khi vừa trải chiếu hoa mời vào, tên khủng bố đã co giò lặn mất tăm.

Rốt cuộc chỉ có mỗi chủ phòng tội nghiệp trở thành con tốt thí cho dư luận trên diễn đàn ném đá.

Cả diễn đàn bốc cháy ngùn ngụt bởi những bài viết chửi bới thậm tệ cả kẻ khủng bố lẫn chủ phòng.

Và giữa cơn bão ấy, có một người phụ nữ đang nhìn vào màn hình diễn đàn với khuôn mặt mếu máo.

“Hức hức… Cứu tôi với… Oẹ!”

Sảnh tầng hầm của Awaken Palace.

Không gian mơ ước của biết bao hunter.

“Tại sao mình lại phải sống khổ sở thế này cơ chứ?”

Tại nơi đó, có một cô gái đang ngồi thu lu một góc, vừa sụt sùi vừa khóc lóc.

Đó là một mỹ nhân với mái tóc ngắn màu bạc mang khí chất lạnh lùng.

Nếu không phải vì những hành động kỳ quặc lúc này, bất cứ ai nhìn vào ắt hẳn cũng sẽ đem lòng ngưỡng mộ cô.

Bởi danh tính của cô nàng không ai khác chính là Kang Mi-rae.

Tanker hạng S.

Cô con gái út của Tập đoàn Mirae.

Người đang nắm giữ cuộc đời trong mơ mà muôn người khao khát.

“Cái thằng khốn này… Mình nhất định sẽ xử đẹp nó.”

Hơn thế nữa, cô còn là chủ phòng của Dealer Information Gallery.

Chủ phòng Thích Thằn Lằn.

Đó chính là thân phận bí mật được che giấu kỹ lưỡng của một nhân vật thuộc tầng lớp tinh hoa đỉnh chóp nhất Hàn Quốc.

“Làm ơn… Đừng có đăng mấy cái ảnh quái đản đó nữa mà…!”

Kang Mi-rae đã nôn thốc nôn tháo cả mấy lần.

Nhưng cô không thể nào từ bỏ chiếc ghế chủ phòng.

Không phải vì cô có sở thích bệnh hoạn rợn người kiểu thích ngồi nhìn đám dealer trút cơn tự ti rồi lấy đó làm niềm vui.

“Lũ thằn lằn kia… Tụi mày tưởng có thể trốn chui trốn nhủi mãi được chắc?”

Kang Mi-rae siết chặt chiếc điện thoại thông minh, xốc lại tinh thần.

Thuyết âm mưu về việc Trái Đất đang bị hội kín người bò sát thống trị.

Hóa ra, cô chính là một tín đồ cuồng nhiệt của thuyết âm mưu đó.

Vào cái ngày cô đem thuyết người bò sát thống trị thế giới ra giãi bày một cách vô cùng nghiêm túc với cha mình…

Kể từ ngày định mệnh đó, Mi-rae đã bị gạt phăng ra khỏi mọi hoạt động kinh doanh nơi tiền tuyến của Tập đoàn Mirae, chỉ được phép chuyên tâm làm hunter.

Xét theo giá cổ phiếu của Tập đoàn Mirae thì đó thực sự là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Dẫu đứng ở góc độ của cô thì chỉ thấy bực bội nghẹn ứ đến phát điên.

Bởi dù cô có dốc hết tâm can ra giải thích thế nào, gia đình cũng chỉ mỉm cười thầm cảm ơn trời phật vì cô con gái út vẫn lớn lên khỏe mạnh bình an.

Dĩ nhiên, Mi-rae quả thực có hơi khỏe mạnh quá mức cần thiết.

Dù sao đi nữa thì cô cũng là một hunter hạng S cơ mà.

“Hừ, rồi một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ hiểu ra cho xem.”

Dẫu mang quyết tâm sắt đá là thế, cô vẫn chẳng thể nào xóa xuể đống hình ảnh dơ bẩn mà kẻ khủng bố liên tục tung lên không ngừng nghỉ.

Nói đi cũng phải nói lại, phía cô cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Một phần vì nhìn tởm quá chẳng buồn đụng tay xóa từng cái, nhưng quan trọng hơn là cô thực sự không có đủ thời gian về mặt vật lý.

“Bạn Ji Yu… Bao giờ mới ra nhỉ?”

Chẳng là cô đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Ji Yu.

Hunter khi ở bên ngoài Tháp sẽ trở nên suy yếu.

Bởi họ không thể sử dụng sức mạnh của cấp độ hay các vật phẩm trong Tháp.

Họ chỉ có thể dựa dẫm hoàn toàn vào artifact.

Chính vì thế, việc bảo vệ các hunter khi ở ngoài Tháp luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội và Cục Quản lý.

Dẫu rằng một khi đã đạt tới đẳng cấp hunter hạng S thì điều đó cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Thế nhưng thứ hạng của supporter lúc này vẫn là một ẩn số chưa thể xác định.

“Trước mắt phải kiểm soát thông tin tối đa. Sau đó cắt cử một hunter đáng tin cậy theo sát bảo vệ… Cơ mà tại sao người đó lại là mình cơ chứ?”

Cứ thế, Mi-rae đứng gác trước cổng Tháp.

Cô đã âm thầm bảo vệ an nguy cho hai người họ từ trước cả khi họ bước chân vào Tháp.

“Không biết là loại năng lực gì nhỉ? Cái gọi là supporter ấy…”

Trước tiên phải nắm được cách thức vận hành năng lực của Ji Yu thì cô mới phần nào yên tâm được.

Nếu cậu ấy có phương thức tự bảo vệ bản thân thì càng tốt.

“Ơ kìa, cái gì thế? Huntercam bật rồi này? Phải vào xem mới được.”

Đúng lúc đó, huntercam của Baek Seon-woo bất ngờ bật sáng mà không hề báo trước.

Rõ ràng đã dặn là phải hạn chế rò rỉ thông tin tối đa rồi cơ mà.

“Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”

Mi-rae nhanh chóng rảo bước tiến về nơi có thể theo dõi tín hiệu phát sóng từ huntercam.

Đó chính là Phòng Ứng phó Tình huống nằm dưới tầng hầm Ma Tháp.

Nơi đây được kết nối thẳng với gate cố định để tiện bề chi viện cho các hunter khi cần thiết.

Hiển nhiên, mọi biến động xảy ra tại các tòa Tháp trên khắp các khu vực đều có thể được theo dõi theo thời gian thực tại đây.

Chẳng hạn như kỷ lục hoàn thành tầng hay góc nhìn từ bodycam của hunter.

“Tôi tới rồi đây.”

Kang Mi-rae bước vào phòng với vẻ mặt càu nhàu buông lời thông báo.

Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời đáp lại.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Dù hình tượng có bị tổn hại nghiêm trọng vì cái sở thích kỳ quặc, cô vẫn đường đường là một hunter hạng S.

Lại còn là một tanker.

Hiển nhiên cô đã quá quen với sự đón tiếp nồng nhiệt mỗi khi mình ghé qua.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Hở? Ờ… Cái này… Oa!”

“Dạ?”

Các nhân viên trong phòng điều hành dường như đã đánh mất khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ loài người.

Rốt cuộc cô đành bỏ mặc bọn họ mà tự mình hướng mắt nhìn lên màn hình lớn.

Thế rồi, phản ứng của Mi-rae lúc này cũng chẳng khác gì họ.

“Hở? H, Hơi Thở Rồng ư?! Còn luồng sáng kia lại là cái quái gì nữa thế?”

Hai luồng quang tuyến dữ dội va chạm vào nhau tóe lửa.

Vụ nổ kinh hoàng do chúng tạo ra nuốt chửng toàn bộ khung hình trên màn hình.

Khung cảnh toát ra một bầu không khí quyến rũ kỳ lạ, thế nhưng lúc này chẳng một ai còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó nữa.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn