Đôi bàn tay lạnh ngắt như tảng băng túm chặt lấy cổ tay phải của tôi.
“Khí khí khí híttt!!!”
Nó cứ thế kéo giật, toan lôi tuột tôi vào trong hiện tượng dị thường <Mê cung Cầu thang>. Nhưng…
“Hự!”
Tôi lập tức lấy lại thăng bằng, dồn lực xuống đôi chân rồi gồng mình trụ vững.
“Kh-Khí khí?!”
“Đời người… à không, đời quỷ vốn chẳng bao giờ theo ý mình đâu, bé dị thường à.”
Cứ tưởng tự dưng thò tay chộp trước là bản lĩnh lắm.
“Yếu xìu, yếu nhớt luôn ấy.”
Nó cứ thế ì ạch ráng hết sức bình sinh kéo tôi thêm một hồi, nhưng…
“Còn lâu nhé.”
Một khi bố mày đã gồng cứng người trụ lại thì mày làm được trò trống gì?
Tôi buông bàn tay phải đang cầm gậy ba khúc ra, đổi sang tay trái rồi vung thêm một gậy nữa.
Vút!
Kèm theo tiếng xé gió, cây gậy lần này lại tiếp tục xuyên thẳng qua người con dị thường.
“Món này không ăn thua à?”
Tôi dứt khoát bỏ cuộc và thu gậy ba khúc nhét đại vào túi quần, rồi siết chặt nắm đấm tay trái nện thẳng vào đầu nó một cú.
Cốp!
“Khítt!!!”
Đau thì có đau, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
“Càng tốt.”
Đằng nào chẳng phải chỉ cần tóm giữ nó từ 3 giây trở lên là xong chuyện sao?
Tôi xòe bàn tay phải, xoay ngược cổ tay lại.
“Khíttt???”
Tôi chộp ngược lại cổ tay nó.
“Eo, buốt thế.”
Cảm giác hệt như đang bóp vào một khối băng mềm nhũn. Cơ mà nắm một lát cũng chẳng thấy đau đớn hay buốt giá gì, chỉ là xúc giác kỳ lạ làm tôi hơi ghê tay một tẹo.
Mà thôi, cũng chỉ chốc lát thôi. Bắt sống xong thì hiện tượng dị thường cũng được giải trừ, giai đoạn 2 của tutorial cũng sẽ kết thúc ngay tại đây.
“Qua đây màyyyy!!!”
Tôi dồn hết sức bình sinh giật mạnh nó lại.
Ngờ đâu…
Trượt!
“Cái gì?”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ cánh tay con dị thường bỗng ứa ra một lớp dịch trơn tuột khiến cổ tay nó vuột khỏi tay tôi.
“Kh-Khí khí híttt!!!”
Rầm rập rầm rập!
Phát ra những tiếng động ầm ĩ, con dị thường bò lổm ngổm bằng cả tứ chi tháo chạy thục mạng lên cầu thang.
“Chậc, trong sổ quy tắc đâu có dòng nào nói về vụ này.”
Giá mà cứ thế tóm gọn luôn thì có phải xong xuôi từ nãy rồi không. Tiếc thật đấy.
Nhưng biết làm sao được, lỡ để vuột mất rồi. Dù sao cũng xác nhận được nó không khó nhằn như tưởng tượng. Cùng lắm thì tốn chút công sức mò vào bắt lại là xong chứ gì.
“Tiền bối ơi.”
“Ơi~!”
“Em vào đây nhé.”
“Đi cẩn thận nhaaa~”
Tôi chẳng chút ngần ngại mà bước thẳng vào cầu thang thoát hiểm.
Tầm nhìn chao đảo một thoáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
[Bạn đã bước vào hiện tượng dị thường <Mê cung Cầu thang>.]
[Hiện tại bạn đang ở trong trạng thái không thể thoát khỏi hiện tượng dị thường.]
[Hãy nắm rõ điều kiện hình thành hiện tượng dị thường để phá giải.]
Xem mấy dòng thông báo trên bảng trạng thái xong, tôi liền đảo mắt quan sát xung quanh.
Những bậc cầu thang bê tông màu xám xịt ảm đạm, tay vịn lỏng lẻo gắn hờ hững, thêm chiếc bóng đèn thỉnh thoảng lại nhấp nháy như sắp tắt ngúm. Đúng chuẩn một lối cầu thang thoát hiểm rợn người.
Khí khí híttt?!!
Tiếng kêu hoang mang của con dị thường vọng xuống từ tầng trên. Cảm giác như nó đang tá hỏa: ‘Làm quái gì mà đuổi theo nhanh thế?!’.
Trong sổ có dặn nếu cứ đứng ỳ một chỗ thì không gian sẽ sụp đổ.
“Trước mắt cứ đuổi theo lên trên đã.”
Để tránh bị hụt thể lực, tôi từ tốn bước theo sau.
Đồng thời…
“Phải hỏi dân diễn đàn xem sao.”
Biết đâu đám trên diễn đàn lại biết nguyên do xảy ra chuyện không hề có trong sổ quy tắc. Tôi mở diễn đàn lên và bắt đầu gõ bài.
[Tiêu đề: Dị thường đánh phủ đầu đm]
[Người đăng: Newbie]
(Video tự động quay cảnh con dị thường vươn tay chộp lấy)
Dị thường tự dưng nhảy xổ vào người tao
Lực nó không mạnh lắm nên tao không bị lôi tuột vào
Cơ mà nội dung khác với sổ quy tắc nên cứ cấn cấn thế nào ấy…
[Đề cử: 102] [Phản đối: 2]
[Bình luận]
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Dị thường giai đoạn 2 chủ động tấn công trước á?
ㄴ Newbie: Ừ
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Nó vốn dĩ đâu phải loại làm thế bao giờ…
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: …Xem video thì tôi thấy hình như là bạn Newbie đánh phủ đầu nó trước chứ đâu?
ㄴ Newbie:? Thế mà gọi là đánh trước á. Đã trúng đòn nào đâu
ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Thằng điên này kkkkkk
ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Thế mà gọi là đánh trước á? (Vừa chạm mặt đã vung mẹ gậy ba khúc)
ㄴ Mày bị ngáo à thằng kia
ㄴ Vườn_Hoa_Rực_Lửa: Dù sao thì mọi người cũng phải hết lòng đồng cảm với Newbie nhà mình chứ! ㅠㅠㅜ
“Ủa kìa, mấy người này không lo bênh người lại đi bênh con dị thường là thế nào?”
Kẻ cần được giúp đỡ là tôi cơ mà.
ㄴ Newbie: Dù sao thì nội dung cũng khác với những gì viết trong sổ quy tắc nên thấy sai sai vl
ㄴ Newbie: Bọn mày biết gì về đặc điểm của con ‘Quỷ Cười Nhạo Bỏ Trốn’ thì bảo tao với
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Vậy trước mắt bạn Newbie có thể chụp ảnh sổ quy tắc đăng lên được không?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tôi xem có điểm gì bất thường rồi sẽ chỉ cho
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Ừ, làm thế chắc nhanh hơn đấy?
ㄴ Newbie: À ok
[Tiêu đề: Up sổ quy tắc lên rồi đây]
[Người đăng: Newbie]
(Ảnh chụp sổ quy tắc <Mê cung Cầu thang>)
Đăng thế này là được rồi chứ?
[Đề cử: 34] [Phản đối: 0]
[Bình luận]
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Ờm…
ㄴ Newbie:?? Lại sao nữa đấy
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Trời ạ, trường hợp thế này đúng là lần đầu tôi thấy
ㄴ Vua_Logic: Thấy chưa tao đã bảo mà? Tao bảo có mùi bất thường rồi cơ mà?
ㄴ Vườn_Hoa_Rực_Lửa: Tại mày mà Newbie phải khổ thế này đấy ㅠㅠ
ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Cái độ khó mới này đúng là hãm lìn thật sự…
“Có vụ gì thế nhỉ?”
Chờ thêm một lát để đọc các bình luận mới nhảy lên, tôi mới vỡ lẽ lý do tại sao mọi người lại phản ứng như vậy.
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Nhìn vào phông chữ bị biến đổi vặn vẹo chắp vá thì chắc bạn cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ rồi
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cơ mà mấy vệt ố vàng kia kìa, đó là một trong những dấu hiệu xuất hiện khi sổ quy tắc bị ô nhiễm đấy
ㄴ Newbie: Ừ cái đó thì tôi cũng lờ mờ đoán được rồi
ㄴ Newbie: Trong mẩu giấy ban đầu có ghi thông tin có thể bị ô nhiễm mà
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Vấn đề là hiện tượng ô nhiễm thông tin lại xuất hiện ngay trong tutorial ấy
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Ngay cả ở độ khó Nightmare thì tutorial cũng làm đéo gì có ô nhiễm thông tin
ㄴ Đi_Săn_Hổ_Nào: Lời vị nick cứng phía trên chuẩn xác đấy. Xưa nay tại hạ chưa từng thấy mem nào khốn đốn vì ô nhiễm thông tin trong tutorial cả
ㄴ Newbie: Cái gì cơ?
Nghĩa là ở các độ khó khác, tutorial hoàn toàn không có chuyện bị ô nhiễm thông tin.
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Vốn dĩ mục đích của tutorial là để dạy cách chơi đúng không? Chứ đâu phải cái bẫy giăng ra để dồn người ta vào chỗ chết cho dị thường xơi tái
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Lũ dị thường thì tuyệt đối chẳng có lòng tốt gì với chúng ta rồi, nhưng quái ở tutorial con nào cũng yếu xìu và điểm yếu thì rõ như ban ngày
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Mày nghĩ lý do là gì?
ㄴ Newbie: Thả cửa một tí để người ta học mấy cái căn bản à?
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Chuẩn, tao đoán thế đấy
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Món đồ chơi đem ra mua vui mà chưa kịp qua bài test đã lăn ra chết thì lũ dị thường cũng mất hứng vl
ㄴ Newbie: Tao là đồ chơi á?
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Chứ còn gì nữa? Nếu mục đích chỉ đơn thuần là kéo người vào đây để giết thì chúng nó bày vẽ ra cái quy trình phức tạp này làm đéo gì? Cứ đợi lúc vừa mở mắt đầu óc còn đang lơ mơ là xiên chết mẹ luôn cho nhanh
“Nghĩ kỹ thì cũng đúng thật.”
Con người chỉ là đồ chơi thôi sao?
Còn tutorial đóng vai trò như một bài kiểm tra sản phẩm mẫu à?
Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng giả thuyết nghe quá hợp lý này khiến tôi không khỏi thấy đắng ngắt trong lòng.
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Mấy cái này bạn cứ hỏi bọn tôi là biết ngay thôi mà
ㄴ Newbie: Tại có tiền bối đứng kè kè bên cạnh nên không dám bật diễn đàn lên
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: À thế thì…
ㄴ Có tiền bối thì đành chịu rồi ㅇㅅㅇ
Tôi liền hỏi thêm xem còn điểm gì bất thường nữa không.
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Theo tao thấy thì còn một điểm kỳ quặc nữa này
ㄴ Newbie: Thật á? Cái gì thế?
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Hồi đó tao chơi ở độ khó Extreme, con quỷ dị thường này đâu có xấu ma chê quỷ hờn đến mức này
ㄴ Newbie:?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:?
ㄴ Mềm_Mềm★: Lại nói nhăng nói cuội gì đấy?
ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Cái thằng simp gái dở hơi này…
Một gã cuồng gái trên diễn đàn lại bắt đầu lảm nhảm vớ vẩn.
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Đm tao nói hơi vắn tắt tí thôi
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Ý tao là giống như con Mimic Nhà vệ sinh ấy, ngoại hình trông đáng sợ với chi tiết hơn nhiều, hiểu không? Nhìn bẩn thỉu hơn mà trông như cái xác chết trôi ấy
ㄴ Bách_Khoa_Dị_Thường: Đồng quan điểm. So với cá thể ở độ khó Nightmare thì con này trông nhếch nhác và chân thực hơn hẳn đấy
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Lời bác ở trên thì đáng tin cậy rồi ㅇㅇ;
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Đm sao bơ tao ㅡㅡ
ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Hỏi sao á, thì tại…
ㄴ Huyết_Ma: Chẳng phải do bao vết nhơ tiền sử của ngươi tích tụ lại mà thành cớ sự này sao?
ㄴ Bách_Khoa_Dị_Thường: Cũng giống như con Mimic Nhà vệ sinh, lũ dị thường này đều được cường hóa vượt xa những gì chúng ta từng biết, Newbie nên cẩn thận
ㄴ Newbie: Ok
Miệng thì đáp vậy thật, nhưng trong bụng tôi nghĩ.
“Mà thôi, dù sao cũng chỉ là con dị thường yếu xìu chỉ biết cắm đầu chạy trốn, có được cường hóa thì làm nên trò trống gì chứ?”
Cứ theo đúng như trong sổ quy tắc, thể nào nó cũng sẽ mò lại gần tôi thôi. Đến lúc đó chỉ việc chộp gọn lấy là xong.
Tôi thong dong bước lên từng bậc cầu thang.
Và rồi…
Thò.
Cách nửa tầng phía trên, con quỷ với mái tóc rủ lòa xòa khẽ thò đầu qua lan can nhìn tôi chằm chằm.
‘Thời cơ đến rồi!’
Tôi lập tức lao tới.
Có điều…
Vút!
“Cái gì?!”
Ngay trước khoảnh khắc bàn tay tôi kịp chạm vào, kèm theo một tiếng gió rít, con quỷ đã biến mất không một dấu vết. Bàn tay vươn về phía nó mất đi mục tiêu, chới với quơ quào giữa khoảng không.
[Tiêu đề: Cường hóa là cái kiểu này đấy à?]
[Người đăng: Newbie]
(Đoạn video ngắn tự động quay lại tình huống ngay trước khi tóm dị thường)
Nhanh quá mức rồi đấy?
[Đề cử: 35] [Phản đối: 0]
[Bình luận]
- Mềm_Mềm★: Wao quả này thì hơi quá rồi đấy;
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Điêu vcl kkkk
- Đi_Săn_Hổ_Nào: Hơ, ở độ khó Nightmare cũng chỉ cần chạy một đoạn ngắn là tóm được một cách dễ dàng rồi mà…
ㄴ Cỡ này thì vận động viên điền kinh đến cũng chịu chết nhé
ㄴ Bách_Khoa_Dị_Thường: Phải là vận động viên điền kinh phiên bản dị thường thì may ra mới đọ lại được
ㄴ Chuẩn cmnr kkk
Đang định chia sẻ tình hình lên diễn đàn để xin ý kiến thì…
Thò.
“?”
Nó lại tiếp tục thò đầu ra từ giữa các chấn song lan can cách nửa tầng phía trên.
Đoạn…
“Khí hítt!”
Nó cười khẩy một tiếng ngắn ngủi rồi lại biến mất hút.
“Á à?”
Khiêu khích bố mày đấy à?
ㄴ Newbie: Khoan đã, con ranh này vừa trêu tao xong sủi mất rồi?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Trước tiên bạn cứ bình tĩnh đã, tốc độ nó nhanh như thế thì đuổi theo cũng chẳng bắt được đâu
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cách bắt bài bản là phải nhân lúc nó lơ là sơ hở, trước mắt cứ giữ sức thì tốt hơn
ㄴ Newbie: …Hiểu rồi
Lão làng diễn đàn nói chí lý.
Có phải nhảy bổ xuống dưới cầu thang đâu, muốn bắt nó thì phải cắm đầu chạy ngược lên trên cơ mà. Vừa nhấc chân một cái là nó đã vù một phát biến mất hút, chạy bộ thì bắt kiểu gì được?
Tôi dẹp ngay ý định làm trò vô ích và quyết định dưỡng sức.
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Này Newbie, thay vì cứ mỗi tí lại đăng bài gõ cmt thì mày bật chia sẻ tầm nhìn lên đi xem nào
ㄴ Newbie: Chia sẻ tầm nhìn?
ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Ừ, có tính năng đó đấy. Bật cái đó lên thì bọn tao theo dõi rồi bình luận chỉ điểm theo thời gian thực cho
Kiểm tra bảng cài đặt, quả nhiên có một nút bấm nhỏ thật.
[Kích hoạt tính năng chia sẻ tầm nhìn?]
[Có / Không]
Tôi bấm ngay vào ô “Có”.
Tức thì…
“Ồ?”
Ở góc rìa tầm mắt tôi xuất hiện một khung cửa sổ hiển thị bình luận theo thời gian thực của dân diễn đàn, được sắp xếp vô cùng gọn gàng.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cứ từ từ bước lên thôi, chậm thôi nhé
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Canh góc chuẩn rồi hẵng vồ ㅇㅇ
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Nhìn thế kia là phải giữ sức đấy. Mày biết nửa chừng không ra ngoài được rồi đúng không?
“Phải rồi, giữa chừng đâu có thoát ra ngoài được.”
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Phải bắt được nó trước khi hết sạch đồ ăn với nước uống mang theo, nên cứ tiết kiệm sức lực đi
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Giờ chưa có biến gì đâu, trước mắt cứ từ từ leo lên thôi nhỉ?
- Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Nó ló mặt ra bọn tao ới cho
“Cảm ơn mọi người nhé.”
Cứ thế, tôi dốc sức truy đuổi nó theo cách tối ưu nhất có thể.
- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Lần này thấy hơi gần rồi đấy?
“Hây!”
Thử tóm lần thứ 5: Thất bại.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Bây giờ chăng?!
- Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Đúng góc rồi đấy
“!!!”
Thử tóm lần thứ 12: Thất bại.
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Triển đi!
- Vua_Logic: Chớp lấy cơ hội!
“Lên luôn!”
Vút!
Thử tóm lần thứ 23: Thất bại thảm hại.
“Hộc, hộc, hộc.”
Bắp đùi căng cứng đau nhức. Cả cổ chân lẫn đầu gối dường như cũng bắt đầu lục cục kêu răng rắc.
“Sao đéo được thế này!!!”
Tạm dừng nghỉ ngơi một lát, tôi xem tiếp mấy bình luận mới nhảy lên.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ban nãy có chạm trúng rồi đấy
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Ừ, chạm trúng vài lần thật, nhưng có vẻ nó hóa linh thể để né đòn
- Bách_Khoa_Dị_Thường: Suýt soát quá nên mới thế. Phải chộp thật chắc lấy cánh tay hay cẳng chân của nó thì may ra…
Hèn hạ đến mức thấy sắp bị tóm là lập tức hóa linh thể cả thân xác lẫn quần áo để người ta không tóm được à?
“Cái thứ chó má gì thế không biết!”
Thấy tôi thở không ra hơi mà nằm sõng soài dang rộng tay chân.
“Khí khí khí khí híttt!!!”
Con dị thường trắng trợn thò hẳn đầu ra từ nửa tầng phía trên, cười khanh khách giễu cợt.
“Mày liệu hồn, để bố mày tóm được thì đừng có trách!”
“Khí khí khí khí híttt!!!”
Mặc kệ lời tôi đe dọa, dường như nó rất tự tin vào độ nhanh nhẹn của mình nên bắt đầu lén lút lần mò từng bậc thang bước xuống.
“À con ranh này?”
Nhưng xem chừng cũng không tự tin đến 100%, nó cứ bước xuống một bậc là lại liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi lại dè dặt bước tiếp một bậc nữa.
‘Xuống nữa đi. Tí nữa thôi!’
Thấy tôi phơi bụng không chút phòng bị, cứ nằm im thin thít không nhúc nhích nên nó có vẻ phấn khích nên rảo bước nhanh và bạo dạn hơn hẳn.
Tách!
Cuối cùng khi nó đã đặt chân xuống cùng chiếu nghỉ với tôi,
“Kh-Khí khí khí hítt!”
Nó ngoẹo đầu sang một bên với nụ cười chế giễu rồi sấn lại gần tôi.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tầm này chắc được rồi đấy?
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Chộp cổ chân nó đê!
- Vua_Logic: Chộp chặt rồi quăng quật nó ra bã đi!
- Hey hey hey!
Nhận thấy khoảng cách đã đủ gần, tôi liền tung người chộp thẳng vào cổ chân nó.
Thế nhưng…
Vút!
Tốc độ của nó vẫn nhanh đến mức khiến cú vồ trượt mất cổ chân.
Dẫu vậy, ngay khoảnh khắc chuẩn bị hụt tay, trong đầu tôi lại gào thét.
‘Làm ơn! Cái quái gì cũng được, dính vào tay tao đi!’
Tôi vừa nghĩ vừa vươn tay chộp lấy.
[Đã xác nhận nguyện vọng tha thiết của người dùng.]
[Kích hoạt năng lực ‘Khả Thi’.]
“Tóm được rồi!”
Nhờ năng lực phát động hay sao? Trong lòng bàn tay tôi bỗng túm chặt lấy một thứ gì đó mỏng manh màu trắng muốt.
Dù chẳng biết rốt cuộc là cái giống gì, nhưng để tránh bị tuột mất, tôi vội quấn lia lịa mấy vòng quanh bàn tay rồi ghì chặt lại.
Và rồi…
Xoạt xoạt xoạt!
Kèm theo tiếng sợi chỉ bị bứt toạc, tôi càng ra sức kéo thì sợi chỉ lại càng tuôn ra không ngừng.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc:???
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Tóm được cái gì thế?
- Vua_Logic: Thằng này chẳng lẽ đang túm quần áo của con ma đấy à?
- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Vcl tóm được mấy sợi chỉ xong giật tuột ra đấy à?
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Làm kiểu đéo gì hay vậy;
“Chắc là năng lực tao nói hồi nãy phát động nên mới ‘khả thi’ được đấy.”
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: À há
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Năng lực đó mà cũng dùng theo kiểu này được cơ à
- Vua_Logic: Ngon
- Vườn_Hoa_Rực_Lửa: Newbie giỏi lắm! Lần tới nhớ tóm lấy cổ chân bẻ gãy cụ nó luôn nhá!
- Thanh niên bạo lực vcl ㄷㄷ
‘Cơ mà tóm được mấy sợi chỉ này thì tích sự gì? Kéo cái này thì con dị thường cũng có bị lôi theo đâu cơ chứ…’
Vừa thoáng nghĩ vậy trong đầu thì…
“Kh-Khítt! Khí hi hi hi…”
“Ủa?”
Con dị thường vừa trốn biến bỗng quay trở lại nửa tầng phía trên, vừa phát ra tiếng thút thít vừa thò đầu ra.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ơ kìa cái đó…
- Mềm_Mềm★: Wao…
- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Đm kkkk lần đầu tiên tao thấy có đứa đi bắt nạt dị thường đấy
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Chuẩn cmnr kkk thằng newbie điên thật rồi kkk
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Đúng như tên năng lực, con dị thường giờ cũng thành ‘khả thi’ luôn rồi à kkkk
Gấu chiếc váy màu xám bám bụi bẩn của nó đã bị biến mất một mảng lớn.
Thử kéo giật mạnh mối chỉ đang quấn trên tay một cái xem sao.
Xoàn xoạt!
“Kh-Khítt! Khí, khí…”
Váy bị rút sợi toạc ra khiến con dị thường hoảng hốt, liên tục xua hai tay ra hiệu van xin đừng kéo nữa rồi làm nũng các kiểu.
Cạn lời thật sự.
‘Mang tiếng ma nữ mà áo quần rách rưới cũng biết ngại ngùng cơ à?’
Tôi cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy.
Sau đó, tôi quấn thêm mấy vòng sợi chỉ quanh bàn tay phải, từ tốn cất bước bước lên tầng trên.
“…Mày, tao đã bảo để tao tóm được thì liệu hồn rồi mà nhỉ?”
Đã đến lúc phản công.
“Ngon thì chạy trốn tiếp xem nào.”
Thấy tôi tới gần mà chạy thì váy áo sẽ bị rút sợi tuột sạch.
Còn nếu đứng im thì sẽ bị tôi tóm gọn vào lồng.
Nó đã rơi đúng vào thế tiến thoái lưỡng nan của địa ngục.
“Kh-Khí khí híttt?!!!”
Vút!
Con dị thường hoảng hồn, theo thói quen lại cắm đầu chạy thục mạng lên tầng trên.
Và rồi…
Rẹt rẹttttt!!!
“!!!”
Sợi chỉ bị kéo căng giật mạnh, phần váy che vòng ba lập tức bị rút sợi bung bét, để lộ rõ rệt chiếc quần lót bên trong.
“Khí khí hi hi hi hi hu hu hu!!!”
Con quỷ dị thường liền khóc òa lên nức nở.


