Chương 5 · 7 chương

4. Tutorial (4)

Cơn đau khủng khiếp cuộn trào khắp cơ thể tôi.

À không, nếu chỉ cuộn trào thôi thì đã may phúc.

Cái của nợ này chạy dọc từ đầu xuống chân, rồi lại theo sống lưng phóng ngược lên đỉnh đầu, cứ thế mà đi đi về về.

Tàu lượn siêu tốc phiên bản hành xác hay gì?

“Khự… ặc?!”

Sống trên đời ngần này năm, chưa bao giờ tôi thấu cái đau nào như thế này. Đau đến mức chẳng buồn nghĩ tới chuyện chửi thề.

Nếu phải dùng lời lẽ để miêu tả cái thống khổ này, thì chắc nó thế này:

Lúc bị cúm nặng, sốt đùng đùng lên tới 39,6 độ.

Lúc vấp ngón chân út vào mép kim loại của cái máy nướng bánh mì mini, làm thịt dưới móng bị cứa toạc một nửa, lòng thòng tơ hơ.

Lúc vừa cắt bao quy đầu xong, phải bóc lớp gạc dính bết dịch mủ khiến da thịt như bị lột tung từng mảng.

Lúc bị trúng thực lại còn tào tháo đuổi cùng một lúc.

Có gom hết tất cả những nỗi đau đó lại làm một, e là cũng chưa bằng nổi một phần tư cơn đau tôi đang nếm trải lúc này.

“C-Cố lên nào! Tiền bối cũng muốn vỗ lưng cho cậu lắm á~, cơ mà lúc đang thức tỉnh thì không được chạm vào đâu… Xin lỗi nha~?”

“Hự… ực! Kh-Không sao… khực!”

“Ừ ừ, hậu bối nhà mình giỏi lắm đó~ Cố lên nè~!”

Cũng may nhờ bám vào chất giọng dịu dàng của tiền bối mà tôi mới giữ vững được chút lý trí để chống đỡ. Giọng cô ấy có khả năng xoa dịu lòng người một cách kỳ lạ.

Tôi vừa nhìn màn uốn éo như hoạt náo viên dặt dẹo của tiền bối, vừa cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn vặn xoắn cả cơ thể.

‘Mẹ kiếp! Ráng chịu!’

Để phân tán cơn đau, tôi cố nhớ lại những gì vừa trải qua ban nãy. Cảnh tượng điên rồ khi một nhà vệ sinh sạch sẽ trong chớp mắt biến thành khoang miệng quái vật. Cái giống loài quái thai đó ngoài kia còn đầy rẫy, mà từ nay về sau tôi lại phải tự tay đi tóm cổ từng con một.

Dù là năng lực gì đi chăng nữa, có được nó thì cơ may sống sót trong cái thế giới điên loạn này mới tăng lên được đôi chút chứ.

Nghĩ vậy, tôi thấy cơn đau cũng dễ nuốt trôi hơn phần nào.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.

Cơn đau nhức nhối dâng lên từ mỏ ác dần dần lắng xuống.

“Phù… phù…”

“Thở đi, thở đi nàooo~! Giờ đã đỡ hơn chút nào chưaaa~?”

“Vâng… chắc tôi sống lại rồ…”

Đúng lúc đó.

Bảng chỉ số chi tiết bỗng tự tiện nhảy bổ ra trước mắt tôi.

[Bạn đã nhận được năng lực thức tỉnh!]

[Năng lực thức tỉnh: Giao diện Vạn năng Trưởng thành]

Dù cơn đau vừa rồi khiến đầu óc mụ mẫm chẳng còn mấy sức để suy nghĩ tỉnh táo, nhưng…

“?!”

Chưa biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng việc được ban năng lực đã là tin mừng, lại thêm cái tên nghe rất kêu làm tôi phấn chấn hẳn lên.

‘Trưởng thành! Đã thế còn vạn năng!’

Hai cái mác này ghép lại thì kiểu gì chả ngon ăn? Hai thứ xịn sò đi chung một chỗ thì chắc chắn phải là hàng siêu phẩm rồi!

…Chắc vậy?

‘Trưởng thành’ thường ám chỉ dạng tướng late về sau gánh đội. Còn ‘vạn năng’ thì đúng chuẩn con bài đa năng, một mình cân hết mọi vai trò.

“Phù…”

“Nghỉ ngơi một lát đi nhéee~ Ôi trời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này nè~ Uống miếng nước… À, ban nãy uống hết rồi nhỉii~? Để tiền bối xuống lấy mang lên cho nhaaa~?”

“A vâng, cảm ơn tiền bối.”

Trong lúc tiền bối đích thân đi xuống lầu lấy nước suối mát lạnh, tôi mở diễn đàn lên xem thử.

‘Chắc chắn là hàng ngon rồi, nhỉ…?’

Đập vào mắt tôi là hàng tá bình luận mới nhảy số dưới bài đăng trước.

“Hơ. Lũ này hay thật đấy.”

Nội dung chủ yếu là mấy lời giải thích rằng họ trót quên cảnh báo tác dụng phụ của viên thuốc.

ㄴ Vua_Logic: Cơ mà cần quái gì phải báo trước?

ㄴ?

ㄴ???

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Hể?

ㄴ Vua_Logic: Đằng nào nó chả phải uống, mà uống vào thì kiểu gì chả đau.

ㄴ Vua_Logic: Thế biết trước rồi uống với không biết mà uống thì khác mẹ gì nhau?

Nghĩ lại cũng chẳng sai nên tôi không buồn bực làm gì. Dù có bị dọa là đau đến chết đi sống lại thì tôi cũng cắn răng mà nuốt thôi.

“Nhờ tụi nó thẩm định hộ năng lực xem sao.”

[Tiêu đề: Ra năng lực rồi này]

[Người đăng: Newbie]

(Năng lực thức tỉnh: Giao diện Vạn năng Trưởng thành)

Cái này có ngon không mọi người?

[Đề cử: 22] [Không đề cử: 0]

Thế nhưng.

[Bình luận]

- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Cái gì đây?

- Quy_Tắc_Quy_Tắc: …

- Đi_Săn_Hổ_Nào: Hơ…

- Huyết_Ma: Chậc… Newbie công…

ㄴ Newbie:???

Phản ứng xìu như bánh đa nhúng nước của đám trên diễn đàn làm tôi cụt hứng hẳn.

ㄴ Newbie: Cái này cùi lắm à? Nó thuộc tầm bậc mấy thế, giải thích hộ cái…

ㄴ Cái đó thì…

ㄴ À, hóa ra là không biết à?

ㄴ Chẳng lẽ… đến giờ vẫn chưa nhận ra sao?

ㄴ Newbie: ㅡㅡ

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cái này… trước mắt thì chắc chắn không phải năng lực hệ chiến đấu rồi.

ㄴ Mềm_Mềm★: Trông cũng chẳng giống hệ hồi phục nữa.

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Từ trước đến giờ tao chưa từng thấy năng lực nào mang cái tên dị hợm thế này luôn ㅇㅇ; hệ buff cũng không phải nốt.

Ai nấy đều đồng thanh chẳng hiểu nó là cái giống gì.

ㄴ Newbie:??? Không phải chiến đấu, hồi máu hay buff thì còn là cái gì được nữa?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ơ… không hẳn? Thường thì ai cũng rơi vào một trong ba hệ đó mà nhỉ?

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Cũng có mấy cái hơi ba chấm, nhưng kiểu gì cũng là dạng giao thoa giữa hai trong ba hệ đó thôi.

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Kiểu vừa hồi máu vừa buff như mục sư, hoặc vừa đánh nhau vừa tự buff như hệ tâm linh chẳng hạn.

“Mục sư với cả hệ tâm linh cơ à.”

Nghe qua toàn thứ ra dáng năng lực xịn.

Trong khi đó.

“Thế của mình rốt cuộc là cái của nợ gì?”

Cái tên thì nghe bóng bẩy rõ kêu, nhưng ngặt nỗi chẳng ai từng nghe qua bao giờ. Cảm giác sực mùi lừa đảo như mấy đồng coin rác hay cổ phiếu bị đội lái làm giá vậy.

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Chắc phải dùng thử mới biết chính xác được…

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cơ mà có lẽ chưa dùng được ngay đâu, cơ thể còn cần thời gian thích ứng nữa.

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cứ đợi thêm một lúc xem sao…

ㄴ Newbie: Ừm ㅇㅇ;

Thế là tôi đành ngồi đợi một lát.

ㄴ À, hình như tao biết cái này là cái gì rồi.

ㄴ Newbie: Thật á??? Là cái gì thế?

Một người bỗng để lại bình luận bảo đã lờ mờ đoán ra.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời với chút hy vọng len lỏi.

ㄴ ‘Giao diện Vạn năng Trưởng thành’, trước hết cứ gạt hai từ đầu sang một bên đã.

ㄴ Tập trung vào từ ‘Giao diện’ xem nào ㅇㅇ?

ㄴ Newbie: Ừ.

ㄴ Giao diện <<< từ này chú mày biết nghĩa là gì đúng không?

“Giao diện?”

Nghĩa đại khái thì biết đấy, nhưng để giải thích cặn kẽ nó mang ý nghĩa gì thì tôi cũng chịu. Dựa trên chút kiến thức ít ỏi của tôi thì…

“UI chẳng phải là User Interface sao.”

ㄴ Chuẩn cmnr, thế thì ‘Giao diện Vạn năng Trưởng thành’ là cái mẹ gì nữa?

ㄴ Newbie: Chẳng lẽ…

ㄴ Chuẩn cmn cái thứ chú mày đang nghĩ trong đầu rồi đấy?

ㄴ Newbie: …

ㄴ Game_Thủ: Khoan, thế chẳng lẽ năng lực thức tỉnh của thằng newbie là…

ㄴ Một cái ‘bảng trạng thái’ vạn năng có thể trưởng thành, đại loại thế đấy ㅇㅇ;

ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Gì-gì-cái-gì cơ?!

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Hơ…

ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Sao năng lực lại là bảng trạng thái được chứ…

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Vãi, nhân phẩm thằng nhãi này thảm hại vcl… Ít ra hồi đó tao còn quay ra hệ chiến đấu.

ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Cầm hệ chiến đấu mà tạch mẹ từ tutorial thì ngậm mẹ mồm vào.

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Thằng cầm hệ thuần hóa xong bị dị thường cắn chết nói ai đấy?

ㄴ Kkkkkkkkkk

“Kh-Không, làm sao có chuyện đó được…”

Cố chối bỏ thực tại nghiệt ngã, tôi liền mường tượng năng lực ấy trong đầu.

Và rồi.

Xoẹt!

[Kính chào người dùng.]

[Tôi sẽ phát triển theo phương hướng mà người dùng mong muốn và kỳ vọng.]

[Giao diện Vạn năng Trưởng thành.]

Một khung cửa sổ bán trong suốt có thiết kế hơi khác so với khung diễn đàn hiện ra trước mắt tôi.

“Là bảng trạng thái thật á? Năng lực thức tỉnh của mình chỉ là một cái bảng trạng thái thôi sao?”

Không thể nào tin nổi.

Không, chính xác là tôi không muốn tin vào sự thật này.

Tóm gọn lại trong một câu.

“Gacha… tạch rồi?”

Cơ hội quay năng lực thức tỉnh duy nhất chỉ có một lần trong đời, vậy mà tôi lại bốc trúng ô mất lượt.

[Giao diện Vạn năng Trưởng thành.]

Nói toẹt ra là “bảng trạng thái”. Cái thứ mà người ta xuyên không sang thế giới khác thường được phát miễn phí ngay từ vạch xuất phát như gói mặc định cơ mà?

[Thông tin người dùng]

[Tên: Choi Minhyuk]

[Tuổi: 25]

[Giới tính: Nam]

[Độ khó hiện tại: Hell Fire]

[Cấp độ: Cấp 5]

[Năng lực thức tỉnh: Giao diện Vạn năng Trưởng thành]

[Thể lực: 300 / Nhanh nhẹn: 500 / Sức mạnh: 250 / Độ tương thích tinh chất: 70 / Kháng sợ hãi: 30% / Kháng can thiệp tinh thần: 20%]

Trớ trêu thay, cái bảng chết tiệt này cứ liên tục phô bày cái thông tin dài như sớ, như muốn gào vào mặt tôi rằng: ‘Thấy chưa, tao là bảng trạng thái chuẩn chỉ đấy nhé’.

“A a a a a!!!”

Đã ném bố mày vào độ khó cao nhất thì cũng phải phát cho quả năng lực nào ra hồn chút chứ!

Cái thằng dị thường của con game rác Chi nhánh 941 Cục Quản lý Dị thường kia, mày đối xử với người ta thế này mà coi được à?!

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Dù sao thì, Newbie-chan à. Cánh cửa của Đại Binh đoàn Tutorial vẫn luôn rộng mở chào đón chú em nhé!

ㄴ GIA NHẬP NGAY ĐI!

ㄴ Thông tin thêm = Không cần giục, đằng nào nó cũng tự động được kết nạp thôi.

ㄴ Báo_Động_Không_Kích: Fact kkkk.

ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Newbie à, số phận đã an bài rồi…

ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Bọn tao xin lỗi…

ㄴ Vua_Logic: Xin lỗi cái gì chứ; đâu phải lỗi của bọn mình, là do thằng newbie quay gacha đen như chó đấy chứ…

Giữa lúc tôi sốc đến cạn lời, lũ trên diễn đàn lại tiếp tục kẻ tung người hứng, nửa trêu ngươi nửa an ủi.

“Hầy.”

Đời đúng là như hạch.

Thở dài một hơi, tôi bực bội cuộn cái bảng trạng thái ngứa mắt kia xuống tận đáy.

“Ủa?”

Ở góc dưới cùng bỗng lấp lánh một dòng chữ sáng rực.

[Vé quay năng lực ngẫu nhiên: Còn lại 1 lần.]

“Vé quay năng lực ngẫu nhiên?”

Trời đất ơi.

Gacha lồng gacha à?

Nếu thấy cái trò này trong game di động thì tôi đã chửi cả tông ti họ hàng nhà phát hành vì cái mô hình kiếm tiền bẩn bựa rồi.

“Phù, may quá trời đất ơi…”

Thế nhưng lúc này, tôi chỉ biết đội ơn trời đất vì vẫn còn vớt vát được một đồng xu chơi tiếp màn hai.

[Tiêu đề: Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ]

[Người đăng: Newbie]

(Ảnh chụp dòng chữ thông báo còn 1 vé quay năng lực ngẫu nhiên)

Cái năng lực này nó phát thêm một vé quay nữa này mọi người ㅇㅇ;

[Đề cử: 224] [Không đề cử: 0]

[Bình luận]

- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ồ??

- Mềm_Mềm★: Thế thì may quá rồi.

- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Wao kkkk, thằng newbie từ cõi chết trở về thì upvote mạnh kkk

ㄴ Newbie: Upvote kkkk

ㄴ Vườn_Hoa_Rực_Lửa: Chucmungthanglon

ㄴ Thằng ranh sướng rơn rồi kìa haha kkk

ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Nhận thêm một lượt quay thì chả sướng rơn người kkkk

ㄴ Vua_Logic: Quay phát nữa mà ra rác tiếp thì cấm đứa nào bảo tay thối nhé, mồm độc thế là không tốt đâu

ㄴ Ê ê ê;

- Kẻ_Phóng_Hỏa_Bảo_Tàng: Triển luôn đê bạn êi

ㄴ Newbie: Lên luônnnnnnnnn

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: CẦU_TRÚNG_HÀNG_KHỦNG

[Bạn có muốn sử dụng vé quay năng lực ngẫu nhiên không?]

[Có / Không]

Tôi bấm ngay vào ô “Có”.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, tiếng kèn pháo hoa rộn rã ngân vang từ trong khung bảng.

[Quay năng lực thành công!]

[Bạn đã nhận được ‘Năng lực: Khả Thi’!]

[Tên năng lực: Khả Thi]

[Mô tả: Sẽ trở nên khả thi.]

“…Cái gì cơ?”

Lại là cái thứ năng lực quái quỷ gì nữa đây? Cả tên lẫn phần mô tả đều cẩu thả đến mức khó tin.

Không, nói cho cùng thì cái câu ‘Sẽ trở nên khả thi’ rốt cuộc nghĩa là thế nào? Cái gì khả thi mới được chứ?

Chẳng lẽ biến tôi thành một quý ông khả nghi, đứng trước mặt dị thường rồi thản nhiên hô lên: “Tao xơi được” à?

Cứ đà này mà đăng tình hình lên diễn đàn cầu cứu, thể nào cũng nhận về mấy bình luận kiểu: ‘Newbie à, dù gì đi nữa cũng không được làm trò đồi bại với dị thường đâu nhé’ hay ‘Quay thêm lượt nữa mà vẫn ra cái thứ rác rưởi này được thì cũng lạy’.

“Cho cái năng lực hệ chiến đấu giùm cái coi, phát cái của nợ này thì làm ăn được mẹ gì…”

[Người dùng không hài lòng với năng lực này sao?]

“Ờ, đương nhiên là không hài lòn… Ơ kìa?”

Cái bảng trạng thái biết nói chuyện?

“M-Mày! Mày biết nói chuyện à?”

[Đúng vậy. Như đã trình bày, tôi là ‘Giao diện’ ‘Vạn năng’ ‘Trưởng thành’.]

[Nhiệm vụ của tôi là tự mình suy nghĩ, phán đoán để hỗ trợ người dùng.]

“Ồ.”

Biết trưởng thành và vạn năng đúng như cái tên thật sao? Thế này thì xem ra cũng không đến nỗi nào.

“Thế mày làm được những trò gì, nói nghe thử coi?”

[Tôi có thể làm được mọi thứ.]

“Thật á? Thế bắt dị thường thay tao…”

[Tôi là giao diện không có thực thể vật lý. Yêu cầu này không thể thực hiện.]

Vừa mới mở mồm bảo làm được hết xong.

“Thế rốt cuộc mày làm được cái mẹ gì?”

[Như đã nói, tôi có thể đảm đương mọi việc.]

“Nhưng mày bảo không đánh nhau được mà.”

[Chính xác là như vậy.]

Gì đấy? Bị thiểu năng à?

Bực cả mình. Cảm giác như đang nói chuyện với mấy con AI đời đầu ngơ ngác ngớ ngẩn vậy.

“Hầy, đúng là quay trúng thứ phế vật rồi.”

[Không phải như vậy.]

“Không cái con khỉ gì mà không. Cơ hội cuối cùng cũng bị cái năng lực Khả Thi dở hơi này nuốt trọn rồi còn đâu.”

[Đây không phải cơ hội cuối cùng.]

“…Gì cơ?”

[Như đã nói từ trước, tôi là Giao diện Vạn năng Trưởng thành.]

“Rồi sao?”

[Khi người dùng trưởng thành, tôi - một năng lực gắn liền với người dùng cũng sẽ trưởng thành theo.]

[Mỗi khi tôi trưởng thành, người dùng sẽ nhận được thêm cơ hội quay năng lực ngẫu nhiên.]

[Do đó không thể coi đây là lần cuối cùng.]

“?!”

Nghĩa là…

“Tao mạnh lên thì mày cũng mạnh lên. Và định kỳ tao sẽ lại được quay gacha năng lực mới?”

[Người dùng đã hiểu hoàn toàn chính xác.]

Chỉ cần sống sót và cày cấp đều đặn, trong khi người khác chỉ có đúng một năng lực duy nhất suốt cả hành trình, thì một mình tôi lại có thể quay ra hàng tá năng lực để dùng sao?

‘Tính ra thế này là quá hời rồi còn gì?’

Cảm giác chán nản bực bội bốc hơi sạch.

Dù vậy, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nhìn việc <Mimic Nhà vệ sinh> chỉ mới là giai đoạn 1, rõ ràng màn tutorial này vẫn chưa kết thúc.

‘Trước mắt phải qua được tutorial cái đã.’

Vậy thì buộc phải tận dụng năng lực đang có trong tay. Nghĩ thế, tôi liền hỏi.

“Mày giải thích kỹ hơn về cái năng lực ‘Khả Thi’ này xem nào?”

[Người dùng có cần xem phần giải thích chi tiết của ‘Năng lực: Khả Thi’ không?]

“Ủa? Có cả giải thích thêm nữa á?”

[Đúng vậy.]

“Thế thì làm phiền mày nhé.”

[Tên năng lực: Khả Thi]

[Mô tả chi tiết: Biến điều mà người sở hữu năng lực tha thiết mong muốn trở nên ‘khả thi’ trong thực tế.

Tỷ lệ thành công của ‘Khả Thi’ được tính toán dựa trên tổng thể chỉ số của người sở hữu. Yêu cầu càng quá sức thì xác suất thành công càng giảm.

Một khi năng lực đã có hiệu lực, trừ khi người sở hữu tự mình giải trừ, nó sẽ không thể bị kẻ khác hóa giải hoặc phá hủy.]

Ủa gì đây.

“Hóa ra cái này cũng ngon hơn mình tưởng nhiều mà…?”

[Người dùng đã nhận định rất chuẩn xác.]

Biết thế ngay từ đầu giải thích toẹt ra như này có phải đỡ mệt không.

Dù sao thì tâm trạng đang vui, tôi liền tóm tắt nhanh tình hình rồi đăng một bài lên diễn đàn.

[Tiêu đề: Kết quả sau khi quay thêm phát nữa]

[Người đăng: Newbie]

(Ảnh chụp phần mô tả chi tiết của năng lực ‘Khả Thi’)

Cái này ngon thật không mọi người?

[Đề cử: 35] [Không đề cử: 141]

[Bình luận]

- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Trước mắt thì có thể chưa dùng được ngay… nhưng về sau thì tiềm năng ứng dụng sẽ vô cùng phong phú đấy.

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Miễn là qua được tutorial an toàn ㅇㅇ

ㄴ Newbie: Ồ…

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Giai đoạn 2 của tutorial thì với thể chất của bạn Newbie, chắc chắn bạn sẽ dư sức vượt qua thôi.

“Ồ.”

Cuối cùng thì tia hy vọng cũng dần le lói.

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Vấn đề là boss sẽ ra con gì thôi?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Đúng vậy, boss là ngẫu nhiên nên không biết trước sẽ gặp con nào đâu.

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Chỉ với mỗi năng lực này, nếu phải đối đầu với mấy cá thể buộc phải dùng vũ lực trấn áp thì có thể bạn sẽ gặp nhiều gian nan đấy… nhưng chuyện đó cứ để lúc gặp rồi hẵng tính vậy.

ㄴ Newbie: À, tôi đâu phải chỉ có mỗi năng lực này.

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: …Hể?

ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Sao lại không phải mỗi cái này? Chẳng phải bảo được tặng thêm 1 vé quay thôi à?

ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Tính cả cái bảng trạng thái với cái này thì thằng newbie có 2 năng lực rồi còn gì?

ㄴ Newbie: À à… Hóa ra là các người chưa biết sao?

ㄴ Đm kkk thằng ranh newbie đã học lỏm được cái giọng điệu khắm lọ đó rồi cơ đấy kkk

Đã không biết thì để bổn tọa khai sáng cho.

ㄴ Newbie: Giao diện Vạn năng Trưởng thành <<< nó sẽ trưởng thành đồng hành cùng tao

ㄴ Newbie: Hễ chạm tới một mốc trưởng thành nhất định là nó lại phát thêm vé quay năng lực ㅇㅇ

ㄴ Newbie: Nghĩa là về mặt lý thuyết thì số lượng năng lực của tao là vô hạn, hiểu chưaaaa

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:???

ㄴ Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Cái thứ vô lý đùng đùng gì thế này…

ㄴ Newbie: Nhưng nó lại là sự thật mới đau chứ lị kkkk

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Đm… Cuộc đời bất công vãi cả lìn

ㄴ Vua_Logic:

(Icon cạn cmn lời)

ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Admin đâu!!! Sút cái thằng flex bẩn này ra ngoài đê!!!

ㄴ Mềm_Mềm★: Người ta là newbie mới vào hôm nay mà ban thì kỳ lắm…

ㄴ Cảm giác người lo lắng cho nó như tao biến thành thằng hề vậy.

ㄴ Vua_Logic: Giờ mày mới nhận ra đấy à?

Tôi còn đang hí hửng lướt xem phản ứng cay cú của đám dân mạng thì…

Rầm!

“???”

Từ phía cuối hành lang âm u bỗng vang lên một tiếng kim loại chói tai.

Không gian vừa chìm vào im ắng chốc lát thì…

Khí khí khí khí khí khí khịt!!!

Một tràng cười quái đản bất chợt vọng lại từ đằng đó.

Và rồi.

Khí khí khí khí híttt!!!

Tiếng cười mỗi lúc một vang lại gần hơn.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn