Chương 25 · 42 chương

Buổi uống trà của các nữ chính

Trong quán cà phê nằm bên trong một trung tâm thương mại lớn, có những nữ sinh đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Ba người đó là Nanase Hiyori, Serizawa Shizuku và Tsukimi Hoshino. Nói cách khác, vẫn là nhóm bạn quen thuộc.

“Phù~ Hôm nay chúng ta đi được khá nhiều nơi nhỉ.”

Hiyori vui vẻ nói rồi vươn người một cái thật dài. Hai bên ghế cô đang ngồi chất đầy chiến lợi phẩm của hôm nay.

Ban đầu, cả nhóm định đến một quán cà phê có chỗ ngồi ngoài trời rất đẹp, nhưng vì trời mưa nên đã đổi kế hoạch, chuyển sang mua sắm quần áo và túi xách trong trung tâm thương mại.

“Hoshino, hôm trước vất vả rồi. Xin hãy nhận món này.”

Shizuku đưa cho Hoshino ly Frappuccino đào xoài mà cô và Hiyori cùng mua, coi như phần thưởng cho việc tham gia buổi chơi bowling hôm trước.

“Ừ, cảm ơn.”

Hoshino nhấp một ngụm Frappuccino vừa nhận từ Shizuku. Vị ngọt của đào và xoài xay cùng đá thấm vào cơ thể mệt mỏi.

“Hoshinon, có vẻ hôm ấy vất vả lắm nhỉ. Còn xuất hiện đủ thứ tin đồn kỳ lạ nữa.”

“…Tin đồn kỳ lạ?”

Hiyori gật đầu trước câu hỏi lặp lại của Hoshino.

“Ừ. Chẳng hạn như Hoshinon bị Bun-kun đưa về nhà!”

“……………………”

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Hoshino.

“Rồi còn bảo cậu đã ngủ lại nhà Bun-kun mấy lần, hai người có quan hệ mờ ám nữa!”

“………………Đúng là tin đồn vô căn cứ nhỉ.”

Thật ra, tối hôm ấy cô đã đến thẳng nhà Toda rồi ngủ lại như bình thường.

Chuyện đó có chết cô cũng không thể nói ra, nên đành im lặng.

“Shizuku, nhắc mới nhớ, chuyện hôm qua thế nào rồi? Cậu đi… hẹn hò thử với Toda, đúng không? Sao lại thành ra như vậy?”

Dù chẳng hiểu rõ “hẹn hò thử” là gì, Hoshino vẫn đổi chủ đề vì cảm thấy tiếp tục nói chuyện này sẽ rất nguy hiểm.

“Hôm qua thật sự xảy ra nhiều chuyện lắm.”

Shizuku nhìn xa xăm. Sau một hồi suy nghĩ xem nên kể từ đâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Trước hết, bắt đầu từ việc tớ tỏ tình với Bun-bun trong giờ nghỉ trưa rồi bị từ chối…”

““Bị từ chối!?””

“Ừ.”

Trước lời thốt lên đầy hoảng hốt của hai người, Shizuku vẫn bình thản gật đầu.

“Ơ, kh, khoan đã…? Hả? Shii-chan đã tỏ tình với Bun-kun sao!? Trong giờ nghỉ trưa hôm qua!?”

“Đúng vậy. Lần đầu tỏ tình trong đời, bị từ chối luôn. Yay.”

Hai người bối rối trước Shizuku đang kể chuyện với vẻ có phần vui vẻ.

“Sau đó, cuối cùng tớ đi đến kết luận rằng có lẽ mình không thích Bun-bun theo nghĩa yêu đương…”

““Là sao!?””

“Tớ đi hẹn hò để xác nhận xem mình có thật sự thích Bun-bun không.”

“…Ừm, Shii-chan đã tỏ tình rồi mà vẫn không biết mình có thích Bun-kun hay không à?”

“Ừ.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Shizuku, hai người bất giác trở nên nghiêm nghị.

“…C, cũng có những chuyện như vậy mà!”

Hoshino gật đầu trước lời Hiyori.

Diễn biến câu chuyện có quá nhiều chỗ đáng để bắt bẻ, nhưng với cô bạn này, suy nghĩ cũng chỉ tổ phí công.

“…Thế còn Hiyori, cậu có thích Bun-bun không?”

“Hả!?”

Hiyori hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình ấy, giọng cũng lạc đi.

“S, sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện đó…”

“Không phải tự dưng đâu. Tớ đã để ý từ trước rồi. Vì tớ có cảm giác Hiyori đang ý thức về Bun-bun theo cách đặc biệt.”

“Chuyện đó…”

Đôi mắt trong veo của Shizuku hướng về Hiyori.

Trước ánh nhìn ấy, Hiyori gượng gạo hít một hơi sâu rồi trả lời.

“Tớ thích cậu ấy. Tớ thích Bun-kun, thích lắm. Nhưng tớ nghĩ… chắc đây không phải tình yêu.”

“Vậy sao?”

“Vì khác với hồi thích Tenma… Với Tenma, tớ thấy tim đập nhanh, thấy rung động. Khi cậu ấy thân thiết nói chuyện với những cô gái khác, ngực tớ lại nhói lên, rất khó chịu… Mỗi ngày đều lấp lánh.”

Cô lại hít một hơi thật sâu.

“Nhưng Bun-kun thì khác. Với tớ, Bun-kun giống như… một chiếc giường êm ái vậy… Ở bên cậu ấy, tớ thấy bình yên và vô cùng thoải mái. Có lẽ… cậu ấy là một người như thế.”

Vì vậy, tôi muốn cậu chỉ nhìn tôi… Tôi không muốn cậu nhìn những cô gái khác.

Mỗi khi thấy cậu nói chuyện với một cô gái khác, cô lại cảm thấy bực bội và khó chịu.

Khác với hồi thích Tenma, thứ tình cảm tối đen và đầy tính chiếm hữu ấy là điều cô không thể nói ra.

Thật lòng, cô muốn cậu mãi ở bên mình và sợ hãi tận đáy lòng trước khả năng cậu sẽ rời xa cô.

Những chuyện có thể chịu đựng khi thích Tenma, cô lại không thể chịu đựng khi đối tượng là Bungaku. Cô đang trở nên ích kỷ.

Shizuku chăm chú nhìn Hiyori đang lặng lẽ giấu đi những cảm xúc ấy, rồi gật đầu như đã hiểu.

“…………Ra vậy. Ừ, tớ hiểu rồi. Nếu Hiyori nói đó không phải tình yêu thì tớ cũng không cần ngại nữa.”

“Shizuku? Cậu đang nói gì vậy?”

“Tiếp tục chuyện lúc nãy… Hôm qua, trên đường về sau buổi hẹn hò thử với Bungaku, tớ đã tỏ tình lần nữa.”

“Sh, Shii-chan?”

“Tớ và Bungaku bắt đầu hẹn hò rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn